Thứ năm, 28/03/2024, 18:05 [GMT+7]

Nỗi đau người ở lại

Thứ sáu, 24/11/2017 - 17:53'

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Bùi Đình Ngoạn ở bản trung tâm xã Thèn Sin (huyện Tam Đường), vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1995 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 26/5/2017 tại ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ (thành phố Lai Châu), song do anh Ngoạn đi làm xa nên chúng tôi không gặp được. Nói chuyện với anh Đỗ Quang Dao (hàng xóm thân cận của gia đình anh Ngoạn) chúng tôi được biết: Chị Hồng mất đi để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, người thân; đặc biệt là chồng và hai con nhỏ. Khi đó, đứa con trai đầu của chị được gần 3 tuổi, còn đứa con gái thứ hai mới vừa 6 tháng tuổi. Còn quá nhỏ, lại đang trong thời kỳ bế ẵm luôn cần hơi ấm, sự bao bọc chở che yêu thương, vỗ về của mẹ nên hai cháu khóc nhớ mẹ trong thời gian dài. Chứng kiến cảnh con thơ gào khóc đòi mẹ, ai cũng thấy não lòng, thương xót cho hoàn cảnh gia đình anh Ngoạn. 

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Lai Châu tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tới học sinh Trường THCS Đoàn Kết.

Tuy được ông bà, các cô bác hai bên nội ngoại chăm sóc tận tình, song thiếu đi tình yêu thương của mẹ, nhiều lúc cháu trai thấy các bạn cùng lứa tuổi được mẹ chăm sóc, cho đi chơi chợ phiên San Thàng (thành phố Lai Châu) mà tủi thân mắt ứa lệ. Lại là người có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh mẹ gặp tai nạn, cháu đã bị sốc nên đến giờ vẫn còn bị ám ảnh và sợ hãi mặt thường buồn rầu. Hiện cuộc sống của bố con anh Ngoạn vô cùng khó khăn, suy kiệt. Để gánh vác công việc với anh Ngoạn, bố mẹ đẻ và anh chị em ruột của chị Hồng đảm nhận trông nom chăm sóc cháu trai. Còn bé gái thì do bố mẹ đẻ anh Ngoạn nuôi dưỡng. Việc chăm sóc cháu bé rất vất vả, đặc biệt mỗi khi đêm xuống tiếng khóc nhớ mẹ kéo dài, dai dẳng khiến cho sự chăm sóc của ông bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi càng trở nên nhọc nhằn. Gia đình anh Ngoạn ít có thời gian đoàn tụ, ba bố con mỗi người một nơi, anh Ngoạn thì đi lái xe thuê nay đây mai đó, lúc ở thành phố Lai Châu, khi thì ở cửa khẩu Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ), rồi lại đến tỉnh Sơn La chở hàng hóa. Mỗi khi được về nhà anh lại tranh thủ từng giây phút thăm con trai, gái mà trong lòng chưa nguôi ngoai nỗi đau về sự ra đi đột ngột của vợ. Trong khi đó, món nợ khá lớn từ những năm trước do buôn bán thua lỗ đè nặng lên vai anh. Sẻ chia với hoàn cảnh của anh Ngoạn nên mọi người ở quanh khu xóm thường xuyên đến động viên, an ủi bố mẹ anh Ngoạn cũng như giúp đỡ các cháu nhỏ.

Cũng do tai nạn giao thông mà trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, cháu Chu Anh Tuấn, sinh năm 2003 (ở tổ 23, phường Đông Phong), cháu Cao Khánh Huyền ở tổ 1 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) đã thiệt mạng. Cái chết của cháu Tuấn, cháu Khánh Huyền đã để lại nỗi thương tiếc, bàng hoàng cho gia đình, người thân và bạn bè ở trường, lớp. Nỗi nhớ ấy không thể thoáng qua mà theo suốt cuộc đời những người cha, người mẹ, thậm chí nỗi nhớ ấy luôn hiển hiện trong từng giây phút. Các cháu ra đi đồng nghĩa với việc dập tắt đi tương lai ngời sáng phía trước. Những ước mơ bước vào cánh cửa các trường đại học để thể hiện tài năng bản lĩnh của bản thân, khám phá thế giới của tri thức ngành nghề như làm giáo viên, bác sỹ, hướng dẫn viên du lịch... đành xếp lại, mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được. Bao lời hứa trở thành người con ngoan hiếu thảo, chịu khó học hành để khi ra trường có công việc ổn định trở thành niềm vui, chỗ dựa cho bố mẹ khi về già của em Tuấn, Huyền giờ đây đã tan thành mây khói.

Không có gì đau đớn bằng mất đi những người thân yêu ruột thịt, những trường hợp trên đây chỉ là một trong vài trường hợp điển hình do tai nạn giao thông gây ra. Hậu quả của tai nạn giao thông không chỉ khiến người bị nạn trả giá bằng sức khỏe mà thậm chí còn là cả sinh mạng. Bên cạnh đó còn để lại nỗi đau, sự tiếc nuối nhớ thương cho những người thân trong gia đình. Hy vọng rằng từ đó mỗi người cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông để ai cũng được hưởng giá trị cuộc sống trọn vẹn.

Trao đổi với chúng tôi, đại úy Hoàng Mạnh Linh - Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông (Công an thành phố Lai Châu) cho biết: Thời gian qua, Công an thành phố tham mưu, phối hợp với một số cơ quan như Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh 25 điểm trường tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Ngoài ra còn phối hợp với các tổ dân phố, bản, chính quyền xã, phường tuyên truyền lồng ghép giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc tham gia giao thông. Việc tuyên truyền đã góp phần giúp người dân nhận rõ tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, phần đường, thực hiện các tín hiệu đèn... Tính đến nay đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông khiến 8 người chết, 10 người bị thương; so với năm ngoái tăng 3 vụ, 4 người chết. 

Để kéo giảm tai nạn giao thông trong dịp cuối năm cũng như thời gian tới, Đội tuần tra kiểm soát giao thông (Công an thành phố) sẽ tiếp tục tuyên truyền, xây dựng kế hoạch đảm bảo giao thông, tăng cường lực lượng kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng tiến hành khảo sát các tuyến đường có nguy cơ tai nạn giao thông như: ngã ba, ngã tư giao với đường quốc lộ 4D, ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, bia Việt Hà, chợ Đoàn Kết, làm gờ giảm tốc. Thực hiện tuyên truyền, ký cam kết đối với các lái xe, tuần tra kiểm soát lưu động vào các giờ cao điểm. 

Thương - Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...