Thứ ba, 16/04/2024, 15:56 [GMT+7]

Gia đình bà Lò Thị Ụn cần được giúp đỡ

Thứ ba, 29/01/2019 - 16:40'
(BLC) - Xuân Kỷ Hợi 2019 cận kề, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón năm mới. Nhưng với gia đình bà Lò Thị Ụn (81 tuổi) ở bản Mường Mô (xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) lại phủ kín nỗi buồn khi có quá nhiều nỗi lo chồng chất.

Bà Ụn sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai). 2 con gái đầu của bà lập gia đình nhưng cuộc sống rất khó khăn; 2 người con còn lại sống với ông bà nhưng đều ốm đau, bệnh tật liên miên. Trong đó, người con trai sinh năm 1976 bị khuyết tật, hay đau yếu; con gái sinh năm 1974 bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê.

Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng hàng ngày bà Ụn vẫn phải chăm sóc 2 người con bệnh tật.

Các con không có khả năng lao động, tự nuôi sống bản thân nên dù vào tuổi xưa nay hiếm nhưng vợ chồng bà vẫn phải lao động, chăm lo bữa ăn, sinh hoạt hàng ngày cho 2 người trẻ. Tuổi cao sức yếu, hơn 1 tháng trước, chồng bà Ụn đã mất, gánh nặng cơm áo lại trĩu thêm trên đôi vai của bà. Dù tết Nguyên đán cận kề nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp (nhà tình thương do chính quyền xã xây dựng) của mẹ con bà Ụn mùa xuân chưa tìm đến.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy guộc, bà Ụn tâm sự với chúng tôi: “Nhìn bà con trong bản tất bật sắm tết, dọn nhà cửa tôi thêm chạnh lòng. Dù hiện tại gia đình được Nhà nước trợ cấp hàng tháng nhưng chỉ riêng tiền mua thuốc cho các con cũng đã hết. Bữa ăn phải chạy lo hằng ngày, nếu tôi không còn thì các con sẽ ra sao…”.

Sinh ra và lớn lên tại bản Mường Mô lại sống gần nhà bà Ụn nên Nhà giáo ưu tú Lò Thị Hiền - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Manh rất thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà. Chị Hiền cho biết: “Sau khi chồng mất, hoàn cảnh gia đình bà Ụn càng thêm éo le. Để sẻ chia, giúp gia đình bà bớt vất vả trong cuộc sống, thông qua mạng xã hội Faceboock tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng và cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hy vọng, những ngày tới, gia đình bà sẽ có nhiều phần quà được gửi đến giúp đón tết đủ đầy hơn”.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”,  rất mong các tổ chức, cá nhân sẻ chia với gia đình bà Ụn. Mọi sự giúp đỡ xin lên hệ bà Lò Thị Ụn ở bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn hoặc Nhà giáo Ưu tú Lò Thị Hiền - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Nậm Manh, SĐT: 0333.606.866.

Tấm Lòng Vàng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...