Thứ bảy, 20/04/2024, 00:14 [GMT+7]

Mang xuân yêu thương đến với trẻ em vùng khó

Thứ sáu, 06/01/2023 - 07:15'
(BLC) - Mỗi dịp Tết đến, xuân về, trẻ nhỏ thường háo hức, mong chờ những bộ quần áo mới, những món quà, bữa ăn ngon; cùng gia đình đón xuân trong tình yêu thương ấm áp, sum vầy. Tuy nhiên, ở đâu đó nơi địa đầu Tổ quốc vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn. Góp phần mang mùa xuân đến cho trẻ em nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh đã cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình “Tết cho em” tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Qua đó đã dành tặng trẻ em những món quà mang đậm hương vị tết, ấm áp tình thân.

6 giờ sáng, khi sương sớm còn đọng trên mỗi cành cây, ngọn cỏ, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ bắt đầu cuộc hành trình đến Nậm Hàng - xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn thực hiện chương trình Tết cho em. Sau gần 4 giờ đồng hồ chúng tôi đã có mặt tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THC) Nậm Hàng. Nhìn ánh mắt lấp lánh của các em học sinh háo hức đón chờ những phần quà của cán bộ chiến sỹ và các nhà hảo tâm, khiến chúng tôi vui lây.  

c

Thượng tá Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trao quà cho các em học sinh.

Rót chén chè xanh mời khách, thầy Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng chia sẻ, nhà trường có 440 học sinh, trong đó có 350 em ở bán trú, các em học sinh nơi đây chủ yếu là các dân tộc Mảng, Mông, Thái. Nậm Hàng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Nhùn nên đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn. Những năm trước nhà trường cũng kết nối với các nhà hảo tâm để tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, song đây là lần đầu tiên 3 trường học đứng chân trên địa bàn xã được các đơn vị tài trợ tổ chức đón tết sớm ấm áp và quy mô lớn như thế này. Những suất quà được trao tận tay các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn và thầy cô giáo nơi đây trong những ngày đầu xuân chứa đựng biết bao ý nghĩa. Đó không chỉ là những nghĩa cử đẹp đầy tính nhân văn, mà còn thể hiện tình thương đối với trẻ nhỏ, là phần thưởng động viên cho những nỗ lực học tập, mang đến cho các em  niềm vui lớn lao khi tết đang tới gần.

Đã thành thông lệ, hằng năm, khi mùa xuân chạm ngõ, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ lại kết nối với các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn trong tỉnh, nhằm động viên, khích lệ các hộ nghèo nói chung và trẻ em nhỏ trên địa bàn tỉnh nói riêng cùng nhau vượt qua khó khăn, đón cái Tết với nhiều niềm vui, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Trong 5 năm qua, đơn vị đã kết nối với những tấm lòng thiện nguyện tổ chức các đợt khám chữa bệnh cho bà con vùng khó khăn, trao tặng nhà lớp học, đồ dùng học tập, quà cho hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn… trong tỉnh trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình “Tết cho em" năm 2023 tại xã Nậm Hàng được cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ quyên góp và kết nối với các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Hòn San (Hà Nội), Công ty TNHH ĐT&XD Thành Phát (Hà Nội), Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 3 (thành phố Lai Châu), Vinaphone Lai Châu... tổ chức. Theo đó, các đơn vị đã trao tặng 76 suất quà (gồm tiền mặt, chăn, áo ấm và bữa cơm đón tết) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tại 3 đơn vị trường: PTDTBT THCS Nậm Hàng, PTDTBT Tiểu học Nậm Hàng và mầm non Nậm Hàng. Tặng quà cho các thầy cô giáo của 3 đơn vị trường… Tổng trị giá các suất quà trên 450 triệu đồng. Những phần quà tết chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ của các nhà hảo tâm đã sưởi ấm cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn, thêm động lực để các em học sinh nghèo tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. 

Đại diện các nhà tài trợ: ông Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòn San, bà Nguyễn Thị Dịu - Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 3 cho biết, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, hàng năm công ty đều dành một khoản kinh phí để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vùng miền núi Tây Bắc, trong đó có Lai Châu. Chúng tôi hy vọng món quà trước thềm xuân Quý Mão sẽ giúp cho các thầy cô giáo và học sinh nơi đây đi qua mùa đông lạnh giá, được đón một cái tết ý nghĩa, đầm ấm. Chúc thầy cô và các em học sinh có thật nhiều sức khỏe, đạt thành tích cao trong dạy và học, để sự nghiệp giáo dục vùng khó có thêm những khởi sắc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng tới người già và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để họ thấy mình không đơn độc trong cuộc sống.

X

Trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lực lượng Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Đón nhận phần quà trên tay, bà Lò Thị Quyn – bản Nậm Cậy, xã Nậm Hàng xúc động nói, hôm nay tôi đi nhận quà cho cháu gái là Lò Thị Linh. Bố mẹ cháu bỏ nhau để con lại cho tôi nuôi. Thân già ốm yếu mỗi khi trái gió trở trời, vậy mà mà tôi vẫn phải cố gắng để nuôi cháu nhỏ hơn 2 tuổi. Là hộ nghèo nên tết sắp đến mà bà cháu tôi cũng không có tiền để mua sắm gì. Được các cô chú quan tâm tặng quà tôi vui lắm, tết này có chăn ấm để đắp, có tiền mua thêm thịt, bánh cho cháu rồi. Phần quà ấy rất giúp ích cho người nghèo khó như tôi. Bà nghẹn ngào không nói hết câu, qua chúng tôi bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đã tặng quà, động viên bà trong dịp tết đến xuân về.

Còn em Hờ Thị Lê - lớp 8A1, Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng phấn khởi nói, gia đình em thuộc hộ nghèo, cuộc sống khó khăn nên em không dám xin bố mẹ mua quần áo mới. Hôm nay nhận được quà từ các nhà hảo tâm, lại được đón tết sớm bên bạn bè em vui lắm. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có kiến thức xây dựng quê hương.

v

Bữa cơm với đầy đủ bánh chưng xanh và các món ăn của ngày tết mang lại cảm giác ấm cúng cho các em học sinh trong những ngày cận tết.

Thượng tá Phạm Văn Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ chia sẻ, với mỗi chúng ta, tết là dịp để gia đình sum vầy, đủ đầy, no ấm nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh đời khó khăn, những em nhỏ vùng cao hẻo lánh đang phải gồng mình chống chịu với giá rét... Và tết đủ đầy sẽ khó trở thành hiện thực nếu không có sự giúp sức của cộng đồng xã hội. Do đó, đơn vị đã kết nối với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết cho em”; trực tiếp trao nhiều phần quà đến tay những em học sinh nghèo, nhất là các em học sinh mồ côi, để các em tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Một mùa Xuân nữa lại về trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc, nơi rẻo cao giá lạnh, hoa vẫn nở, vẫn thắm tươi nhờ sự chung tay góp sức của những cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Những việc làm đầy ý nghĩa của các anh không chỉ tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, mà còn giúp cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có điều kiện sống, học tập tốt hơn. Qua đó, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu không có trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...