Thứ năm, 25/04/2024, 05:02 [GMT+7]

Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ tại Lào

Chủ nhật, 23/07/2017 - 20:40'
Ngày 23-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), Đại sứ quán Việt Nam tại CHDC Nhân Dân Lào tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn, huyện Phôn-hông, tỉnh Viêng Chăn.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (giữa) nhấn mạnh, lễ dâng hương là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu cùng chung một chiến hào giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Đây là hoạt động thường niên của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức nhằm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Tham dự Lễ dâng hương, phía Việt Nam, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, Tổng hội, Thành hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (Viet-Lao BACI), cán bộ của Đại sứ quán, thầy trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Quốc gia Lào; phía Lào có đoàn đại biểu tỉnh Viêng Chăn do Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Đao-hương Năn-thạ-vông dẫn đầu, đoàn đại biểu Hiệp hội cựu chiến binh Lào do Thiếu tướng Khăm-hỏm Xẻng-bua-lôm, Anh hùng Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào dẫn đầu, đại diện chính quyền địa phương chung quanh Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, lễ dâng hương là dịp ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu cùng chung một chiến hào giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, cùng sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc và cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, trong số những liệt sĩ đã ngã xuống ở đây, có các chiến sĩ Việt kiều giải phóng quân đã anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì tình đoàn kết chiến đấu và mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Chúng ta luôn không bao giờ quên và biết ơn những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, để non sông, đất nước Việt Nam và Lào có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày nay. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng đại diện Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, Tổng hội, Thành hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Viet-Lao BACI đã trao ủng hộ cho Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn; đồng thời cảm ơn các cơ quan, ban ngành tỉnh Viêng Chăn và ban quản lý di tích đã bảo tồn và giữ gìn Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn thời gian qua.

Thay mặt cho các cơ quan chính quyền Lào, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Đao-hương Năn-thạ-vông cho biết, rất xúc động được thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Viêng Chăn cùng các cựu chiến binh Lào được tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn. Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Đao-hương Năn-thạ-vông cho rằng, các hoạt động như thế này càng có ý nghĩa trong lúc toàn Đảng, toàn dân Lào đang phấn khởi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào cũng như kỷ niệm hai ngày lễ quan trọng của hai nước là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác; Điểm lại mối quan hệ truyền thống từ lâu đời giữa nhân dân hai nước, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Đao-hương Năn-thạ-vông nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông chính là những người đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Mối quan hệ đó đã được các thế hệ kế tiếp, được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và đã phát triển không ngừng, trở thành mối quan hệ trong sáng thủy chung, hiếm có trong mối quan hệ quốc tế và trở thành một tài sản chung quý báu của hai dân tộc Lào và Việt Nam.

Trong bầu không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng toàn thể đại biểu thắp hương dâng lên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946. Trước anh linh các liệt sĩ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng xin hứa cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cộng đồng bà con Việt kiều tại Lào, không ngừng giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, Thiếu tướng Khăm-hỏm Xẻng-bua-lôm, Anh hùng Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh Lào bồi hồi nhớ lại thời kỳ cùng chung chiến hào chống kẻ thù chung với các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam. Thiếu tướng Khăm-hỏm Xẻng-bua-lôm cho rằng, những kỷ niệm sống chết bên nhau với bộ đội tình nguyện Việt Nam không bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Chính sự hy sinh cao cả, vì chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì độc lập, tư do của các chiến sĩ Lào và Việt Nam đã góp phần xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam như ngày nay.

Cách thủ đô Viêng Chăn gần 80 km về phía bắc, Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn rộng hơn 3.000 m2, bên trong có Đài tưởng niệm liệt sĩ liên quân Lào-Việt xây dựng với kiến trúc giao thoa văn hóa Việt-Lào, nơi đây giặc Pháp đã chôn tập thể 28 chiến sĩ liên quân Việt-Lào hy sinh năm 1946. Đây cũng là di tích ghi nhớ chiến thắng Bản Cơn ngày 22-1-1946 của liên quân Lào-Việt, chiến thắng đã góp phần bảo toàn được lực lượng cách mạng kháng chiến lâu dài, tiến đến thắng lợi hoàn toàn của liên quân Lào-Việt sau này, cùng với các chiến thắng như vũ bão khác của quân và dân Lào, giành được độc lập, tự do và thành lập nước CHDC Nhân Dân Lào vào ngày 2 tháng 12 năm 1975.

Chùm ảnh phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào chụp tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn ngày 23-7:

Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Đao-hương Năn-thạ-vông cho biết, rất xúc động được thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Viêng Chăn cùng các cựu chiến binh Lào được tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Cơn.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan chung quanh Đại sứ quán thắp hương dâng lên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1946.

Đoàn chính quyền tỉnh Viêng Chăn thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh Lào thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại diện doanh nghiệp Viet-Lao BACI thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Theo XUÂN SƠN – PHẠM GIANG/P/v Báo Nhân Dân thường trú tại Lào/Chủ Nhật, 23/07/2017, 15:40:54

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...