Thứ sáu, 29/03/2024, 02:26 [GMT+7]

Chắp cánh ước mơ

Thứ tư, 23/11/2011 - 10:50'
(BLC) – 5 giờ 30 phút sáng, lớp sương mù vẫn còn phủ kín trên những ngọn núi, nóc nhà của các bản người Dao, cái lạnh len lỏi khắp mọi nơi nhưng cô Huệ cùng đồng nghiệp đã dậy, chuẩn bị bữa sáng cho 75 học sinh ở nội trú trong trường...

Yêu nghề, mến trẻ

Nhìn cô vo gạo, rửa rau, nhóm bếp lửa… chúng tôi cảm nhận được đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm lòng cô dành cho học sinh.

Cô Huệ hướng dẫn học sinh học bài.

Ra trường năm 2008, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô giáo Phùng Thị Huệ (dân tộc Dao quê ở tỉnh Hòa Bình, giáo viên dạy môn lịch sử của Trường THCS Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ) đã không ngần ngại khi quyết định lên Lai Châu công tác. Nhận nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc - Sì Lờ Lầu, cô giáo trẻ đã được nhiều người kể cho nghe những khó khăn, thiếu thốn mà cô sẽ phải trải qua. Nhưng lòng yêu nghề, mến học sinh là động lực, là sức mạnh để cô quyết tâm “gieo chữ” trên mảnh đất vùng biên này.

Cô Huệ tâm sự: “Lên đây rồi mới biết, các em còn khó khăn vất vả quá. Còn nhớ, mùa đông năm ngoái khi lên đây, tôi đã được báo trước về cái lạnh của Sì Lở Lầu nên mặc rất nhiều quần áo, nhưng không thể tin được trước mắt tôi lúc đó, những đứa trẻ với đôi mắt to tròn lấm lét nhìn đều chỉ phong phanh một, hai chiếc áo cũ đã bạc màu đứng co ro bên mé tường rào của trường để chờ đón cô giáo mới. Có lẽ, khát khao chia sẻ tình yêu thương và gắn bó với các em nơi vùng cao này cũng bắt đầu từ buổi ấy”

Quyết tâm gieo chữ trên 12 tầng dốc

Khi được hỏi, lý do nào khiến cô đến với Sì lở Lầu, với những bản người Dao ở biên cương xa xôi, hẻo lánh này? Cô tâm sự: "Ngay từ trong giảng đường sư phạm, tôi đã mong muốn đem những kiến thức mình được học để truyền dạy cho các em nhỏ ở những nơi “đói con chữ”, với hy vọng giảm bớt thiệt thòi cho các em. Thật may mắn, tôi cũng là người dân tộc Dao, khi được lên đây dạy học, tôi thấy cũng như đang ở quê hương vì được nói chuyện cùng các em bằng chính tiếng nói của dân tộc mình. Đối với chúng tôi, mỗi ngày “gieo một con chữ chính là chắp cánh cho ước mơ của các em được vươn cao, vươn xa hơn nữa”.

Hơn một năm qua, tuần nào cũng vậy, cô Huệ kiên trì vận động con em trong bản đến lớp, miệt mài rèn luyện thêm cho các em làm văn, làm toán, cùng các em hát vang mỗi lúc giải lao. Có những trường hợp do hoàn cảnh gia đình, các em không được đến lớp ban ngày mà phải ở nhà giúp bố mẹ lên nương hoặc chăm em, cô đã đến tận nhà, đồng thời tham gia vào các buổi sinh hoạt của bản để động viên, phân tích cho phụ huynh hiểu được tầm quan trọng và quyền được đi học của các em để bà con hiểu, tạo điều kiện cho con em được đến trường. Sự nỗ lực đó của đã được đáp đền bằng việc học sinh đến trường, đến lớp ngày càng đông đủ và yêu thích các môn học hơn.

Với ngôn ngữ, giọng điệu truyền đạt hấp dẫn, phương pháp giảng dạy tinh tế và độc đáo của cô đã khiến học sinh rất yêu thích môn lịch sử. Em Tẩn Lẩu Sang học sinh lớp 8 tâm sự: “Các bạn trong lớp em rất thích học môn lịch sử, đặc biệt khi được nghe cô giảng về những chiến công vang dội của các anh hùng hay cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”.

Cô Huệ còn là Tổng phụ trách Đội năng động. Cô biết rằng nơi vùng cao này sân chơi của các em là đồi nương, các em không được học hát, học múa, chơi các môn thể thao như trẻ em thành phố. Vì vậy cô đã thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể bổ ích như: tập nghi thức đội, văn nghệ…

Trời lại trở lạnh khi chiều xuống, trên đường về, chúng tôi vẫn không sao quên được gương mặt thân thiện và nụ cười hiền của cô giáo Phùng Thị Huệ khi nghe câu hát: “Mùa xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ, sao em muốn đàn em mau khỏe. Sao em muốn đàn em mau ngoan…”.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...