Thứ năm, 28/03/2024, 19:10 [GMT+7]

Nơi ươm mầm những ước mơ

Thứ ba, 21/12/2010 - 11:24'
(BLC) – Phải đối mặt với nhiều khó khăn song khao khát “cái chữ” của học sinh xã Nậm Ban luôn “rực cháy”.

Xa gia đình, 87 học sinh bán trú Trường THCS Nậm Ban (xã Nậm Ban, huyện Sìn Hô) phải tự lập, từ nấu cơm, giặt quần áo, lên rừng kiếm củi đến việc đoàn kết, động viên, chia sẻ, giúp nhau trong học tập, sinh hoạt.

Trong chuyến công tác vào xã Nậm Ban, có dịp ở lại cùng ăn, ở, sinh hoạt, chuyện trò với cô, trò nhà trường, tôi càng thấu hiểu hơn việc “gieo chữ” của các thầy, cô giáo nơi vùng cao biên giới cũng như chặng đường để đạt được những ước mơ bình dị (làm thầy thuốc chữa bệnh cho đồng bào hay làm cô giáo để tiếp tục ươm mầm cho thế hệ mai sau) của các em.

Cơ sở vật chất thiếu thốn, lớp học cũng là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ của các em.
Khí hậu khắc nghiệt, rau xanh là nguồn thực phẩm quý giá trong bữa ăn của các em.

 Cùng nhau ôn bài.

Tự giặt quần áo.
Vất vả khi nấu cơm.

 

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...