Thứ năm, 25/04/2024, 03:39 [GMT+7]

Trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than: Gần dân, sát cơ sở

Thứ tư, 29/12/2010 - 10:38'
(BLC) – Với phương châm: “Gần dân, sát cơ sở” nhà trường có những cách làm hay, việc làm tốt có tác dụng lan tỏa, tác động tới nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trường Tiểu học số 2 xã Phúc Than (huyện Than Uyên) được chia tách và thành lập từ năm học 2009 – 2010 gồm 4 điểm trường thuộc các bản vùng cao, khó khăn của xã Phúc Than với hơn 360 học sinh thuộc 3 dân tộc: Mông, Thái, Dao đỏ.

Hoạt động ngoại khóa của học sinh điểm trường trung tâm.

Những ngày đầu năm học 2009 – 2010, trường mới được chia tách, thiếu thốn mọi bề. Phòng học tạm bợ và thiếu; học sinh đi học không thường xuyên; phụ huynh học sinh gần như không quan tâm đến việc học của con em mình và hoạt động ở nhà trường.

Trước thực tế đó, Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường đã họp cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB – GV - NV) triển khai thực hiện phương châm: “Gần dân, sát cơ sở”, bằng những hành động cụ thể tác động, làm thay đổi nhận thức của nhân dân về giáo dục.

Công việc đầu tiên là CB – GV – NV trực tiếp xuống nói chuyện với nhân dân, tham gia sinh hoạt cùng dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Đa số ý kiến nhân dân cho rằng: những việc làm của các thầy, cô giáo chưa lan tỏa và thu hút được nhân dân.

Khi nhận được những thông tin phản hồi hữu ích đó, nhà trường đã họp và đưa ra ý kiến chỉ đạo: “CB – GV – NV tham gia lao động tu sửa đường sá, trường, lớp học và tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ sôi nổi ở các điểm trường”. Nói đi đôi với làm, trong các ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) các thầy, cô giáo tham gia lao động, sửa chữa, mở rộng được hơn 200m đường vào bản và điểm Trường Long Thăng, Nậm Sáng, Nậm Vai… Không dừng lại ở đó, các thầy, cô giáo còn để lại ấn tượng trong lòng dân bằng việc thực hành tiết kiệm. Thay vì tiếp khách bằng nước chè khô phải mua ở chợ, hàng ngày các thầy, cô giáo lên nương chè hái lá chè tươi về đun nước uống. Người dân thấy vậy cũng làm theo, rồi cả bản cùng uống nước chè tươi, không còn cảnh trẻ em uống nước lã như trước.

Đặc biệt hơn, cơn lốc xoáy trung tuần tháng 11 năm học 2009 - 2010 đã làm sập hoàn toàn lớp học điểm Trường Nậm Vai, BGH nhà trường đã khẩn trương xin hỗ trợ tấm lợp; đồng thời huy động thầy, cô giáo tham gia cùng nhân dân san nền, đẽo cột, dựng lớp học. Toàn thể CB – GV – NV nhà trường tham gia nhiệt tình, người dạy buổi sáng thì buổi chiều tham gia lao động và ngược lại. Đồng bào vùng cao thấy thầy, cô giáo lao động hăng say, nhiệt tình thì ngạc nhiên lắm, bà con nhiệt tình, vui vẻ cùng hưởng ứng. Do đó, chỉ sau ít ngày 2 phòng học đã được đưa vào sử dụng.

Ông Giàng A Ca - Trưởng bản Nậm Vai cho chúng tôi biết: “Các thầy giáo giỏi thật, dạy cho con mình biết chữ còn biết làm nhà cho nó học. Bụng người Mông đã hiểu mà”.

Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những người “cõng chữ lên non”. Nhiệm vụ “Gần dân, sát cơ sở” đã giúp cho mối liên hệ giữa giáo viên và nhân dân thêm gần gũi, thân thiết. Nhờ vậy từ chỗ học sinh đi học không thường xuyên đến nay tỷ lệ chuyên cần của trường luôn đạt 97%. Học kỳ I (năm học 2010 - 2011) trường có 32 học sinh giỏi, 88 học sinh tiên tiến; nhà trường có 75 học sinh đạt giải trong kỳ thi viết chữ đẹp cấp trường; học sinh yếu còn 1%. Nhà trường có 22/37 giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Chúng ta cần nói cho dân những điều dân chưa biết; làm cho dân những việc dân chưa làm. Chia sẻ công việc và khó khăn với dân; làm cho nhân dân tin tưởng việc chúng ta làm” - đó là tâm sự của đồng chí Phan Bá Đại – Bí thư Chi bộ nhà trường trước khi chia tay chúng tôi.

Đặng Hữu Đoan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...