Thứ sáu, 29/03/2024, 19:44 [GMT+7]

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Bum Nưa

Chủ nhật, 22/12/2019 - 07:21'
(BLC) - Vinh dự được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) đang là điểm sáng để các địa phương trong huyện học tập.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Thắng - Bí thư Chi bộ của bản Bum cho biết: “Trước đây, do thiếu hiểu biết nên một số người dân tin theo lời kẻ xấu vi phạm pháp luật, trong đó có buôn bán ma túy, nghiện hút, trộm cắp gây hoang mang trong Nhân dân. Được cán bộ Công an huyện, xã tăng cường tuyên truyền pháp luật, đấu tranh trấn áp tội phạm, tình hình an ninh trong bản ổn định, người một thời lầm lỡ tự nguyện đi cai nghiện, tích cực cải tạo được xóa án tích. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Giờ bản có 196 hộ và còn 6 hộ nghèo, nhiều năm liền duy trì danh hiệu bản văn hóa”. Được biết, bản thân ông Thắng không chỉ là gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm mà còn được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành, địa phương trao tặng vì có thành tích tham gia đảo bảo an ninh trật tự.

 Lực lượng Công an xã tuyên truyền pháp luật tới người dân bản Bum.

Giúp người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chung sức tham gia bảo vệ bình yên bản làng, Công an xã Bum Nưa tích cực xuống cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Trong đó, chú trọng vận động bà con xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, không vi phạm pháp luật. Anh Vàng Văn Trung - Trưởng Công an xã cho biết: Để dân tin, chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng hộ, có khi phải đi bộ lên lán nương để tuyên truyền. Đồng thời, cử cán bộ cắm bản phối hợp với công an viên tuần tra, kiểm soát, làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, giúp đỡ Nhân dân tăng gia sản xuất, khai hoang đất, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để xóa đói, giảm nghèo.

Hiện nay, 7 bản trong xã đã thành lập được Tổ an ninh trật tự, Tổ hòa giải với thành viên là người uy tín, trưởng cấp ủy, đoàn thể. 22 người nghiện trong xã chủ động đăng ký cai nghiện để làm lại cuộc đời. Ngoài ra, lực lượng Công an xã thành lập hòm thư tố giác tội phạm để kịp thời tiếp nhận thông tin từ quần chúng và có biện pháp xử lý hiệu quả. Tháng 6 vừa qua, lực lượng Công an xã đã bắt được 2 vụ, 3 đối tượng tàng trữ và sử dụng ma túy tại bản Phiêng Kham; các đối tượng được bàn giao cho Công an huyện xử lý theo pháp luật.

Lực lượng Công an xã còn thường xuyên tuần tra ở các bản, nhất là ban đêm, thời điểm bọn tội phạm hay lợi dụng gây mất an ninh trật tự; nhắc nhở bà con cảnh giác với các thủ đoạn của bọn tội phạm, khi có người lạ vào bản phải báo cho trưởng bản hoặc lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, xã còn thành lập mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự như dòng họ: Đao, Vàng, Lý, Lường. Các dòng họ xây dựng quy chế hoạt động và quán triệt các gia đình nghiêm túc thực hiện. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với nhà trường phổ biến, giáo dục pháp luật tới học sinh.

An ninh đảm bảo, người dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. 2 năm liền (2016-2017), xã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và năm 2018, Bộ Công an công nhận xã Bum Nưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...