Thứ sáu, 26/04/2024, 02:26 [GMT+7]

Tết sớm trên Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải

Thứ bảy, 18/01/2020 - 13:00'
(BLC) - Hòa trong không khí vui đón xuân của cả nước, những người lính Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) vẫn vững tay súng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đảm bảo cho Nhân dân vui xuân đón tết. Vừa qua, Đồn đã tổ chức tết sớm cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân trên địa bàn do Đồn quản lý.

Đường đến Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải vào mùa này mây lảng bảng bay, những cành đào phai hoa nở rộ báo hiệu mùa xuân lại về - xuân Canh Tý. Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải hôm nay nhộn nhịp hơn ngày thường vì có các thầy, cô giáo, Nhân dân các bản sinh sống gần khu vực Đồn đóng quân... đến cùng mổ lợn, gà, gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả chuẩn bị bữa cơm tất niên cũng là bữa cơm tết sớm. Mỗi người một việc dù tay làm việc nhưng vẫn không quên hỏi han nhau sức khỏe, kể lại thành quả của năm qua.

Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải quản lý địa bàn 3 xã: Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Mồ Sì San, 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Được biết, mỗi dịp tết, CBCS phải tăng cường xuống bám, nắm địa bàn để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đồn quản lý. Tết có cán bộ về đón tết với gia đình, có đồng chí trực tết tại đơn vị và xuống cắm bản ăn tết cùng bà con, Do đó, Đồn tổ chức tết sớm để CBCS vui xuân đón tết cùng nhau; gặp mặt cán bộ xã, già làng, trưởng bản và cán bộ, công chức trên địa bàn. Qua đó, chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần để năm mới và những năm tiếp theo cùng nhau xây dựng mối đại đoàn kết, chung sức cùng bộ đội giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

CBCS

CBCS Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải và người dân chuẩn bị bữa cơm tết sớm.

Dù là sớm nhưng để có một cái tết đầm ấm, đầy đủ, Đồn tổ chức cho CBCS gói bánh chưng, mổ lợn làm giò, nấu thịt đông, mổ gà và trang trí mâm ngũ quả, cành đào... Tại sảnh chính, phòng họp và tiếp khách của Đồn tiếng nhạc chào năm mới vang lên làm rộn ràng hơn nơi góc trời biên giới. Đang gói bánh chưng cùng CBCS và giáo viên, người dân, Thượng úy Lự Văn Thuật nói: “Đã không biết bao nhiêu năm tôi ăn tết tại Đồn, dù công tác ở huyện Mường Tè đến giờ chuyển ra Phong Thổ nhưng mỗi nơi, mỗi lần tết đến là cảm xúc lại khác nhau. Mặc dù xa gia đình vào dịp tết buồn nhưng bù lại được sự động viên, quan tâm của Ban Chỉ huy Đồn, anh em CBCS và nhất là bà con nên cũng nguôi đi phần nào nhớ nhà". 

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND tỉnh, năm nay, Đồn tổ chức tết cho Nhân dân 2 bản: Tả Ô, Nhóm 3. Theo đó, đơn vị chuẩn bị nhu yếu phẩm, phân công CBCS xuống cắm bản hỗ trợ người dân chuẩn bị phông rạp, nấu ăn... Ông Lý Phủ Lèng – Trưởng bản Nhóm 3 cho biết: Năm nay được CBCS xuống tổ chức tết sớm cho bà con, chúng tôi vui lắm! Đây là dịp để CBCS trong Đồn và bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình quân – dân, góp phần xây dựng mối đoàn kết giữa các dân tộc, giữa Nhân dân và bộ đội.

Tết đến xuân về, cùng nhau quây quần bên mâm cơm với xôi, gà, bánh chưng, dưa hành và chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc, thành công... Tất cả những điều ấm áp đó thêm gần hơn tình quân - dân, xua tan bao vất vả, thiếu thốn nơi biên giới. Nhân dân các dân tộc cùng Bộ đội Cụ Hồ giữ vững an ninh trật tự, nỗ lực giảm nghèo, xây dựng biên cương ngày càng phát triển.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...