Thứ bảy, 20/04/2024, 00:03 [GMT+7]

Sập bẫy "người quen"

Thứ sáu, 24/09/2010 - 10:56'
Mặc dù với những thủ đoạn không mới khi đóng giả làm người quen, nhưng các đối tượng lừa đảo vẫn thực hiện thành công những phi vụ của mình trong sự ngỡ ngàng của nạn nhân. Nạn nhân mà các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thường là người già và trẻ nhỏ

Bổn cũ soạn lại

Ông N.V.T. (74 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) kể, mặc dù biết khá rõ những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này, nhưng do khả năng “diễn xuất” của chúng quá tốt nên ông vẫn bị lừa. Tối 19/9, sau khi đưa cháu ngoại đến trường Anh ngữ Việt Mỹ (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3) để học thêm, bất ngờ một phụ nữ "nhận ra" ông T. với lời chào vồn vã, thân tình: “Ủa, bác Ba hả?”. Ông T. lịch sự hỏi lại: “Hình như tôi không biết cô”. Người phụ nữ bắt chuyện rất nhanh, tự giới thiệu là bạn thân của con gái ông và kể rất chi tiết về những người con của ông như: tên tuổi, làm gì, nơi công tác. Ngoài ra, thông tin về người con gái mới chuyển về huyện Hóc Môn ngay trong ngày mà người phụ nữ này nói đã khiến ông chuyển từ nghi ngờ sang tin tưởng.

 Học sinh là đối tượng chính để "người quen" lừa đảo - Ảnh
chỉ mang tính minh họa:

Bất chợt, người phụ nữ này nhận điện thoại rồi hốt hoảng báo tin con gái ông bị tai nạn giao thông và đề nghị ông cùng tới bệnh viện (BV) Chợ Rẫy - nơi cô ấy đang cấp cứu. Lập tức, ông T. lên xe để người phụ nữ này đưa đến phòng cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, người phụ nữ này chỉ vào một trong các nạn nhân (quấn kín băng trên người) nói đó là con ông. Sau khi “hội ý” với ông T., người phụ nữ này nói ông còn bao nhiêu tiền đưa hết để chị ta mua thuốc và làm thủ tục nhập viện cho con ông. Móc toàn bộ số tiền trong người được gần một triệu đồng, ông T. tin tưởng giao cho “người quen” mà không ngừng cảm ơn về cô “bạn tốt” của con gái. Tuy nhiên, đứng trước cửa phòng cấp cứu gần một giờ không thấy “người bạn tốt bụng” của con gái quay lại, ông đã phát hiện ra mình bị lừa.
 

Trường hợp của cháu H.V. (13 tuổi, ngụ Q.3) cũng tương tự. Mẹ H.V. cho biết, trong dịp mừng sinh nhật cháu, vợ chồng chị mua cho cháu một chiếc xe đạp Martin trị giá gần ba triệu đồng. Chủ nhật vừa qua, trên đường ra về sau khi thăm ngoại, H.V. gặp người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi bất ngờ gọi lớn: “Nick” (tên gọi ở nhà của H.V). Người phụ nữ này cho biết là bạn của mẹ H.V. và kêu H.V. lại nhà của bà ta để đưa quà cho hai người em của H.V. Đi cùng một đoạn, người phụ nữ này nói H.V. đưa xe và chờ tại đầu hẻm để bà ta chạy vào nhà lấy quà. Chờ khoảng 20 phút không thấy người phụ nữ này quay lại, H.V. biết bị lừa nên mếu máo với một số người dân gần khu vực và được họ đưa về nhà.

Cảnh giác là chính

Đại úy Nguyễn Văn Tuấn (Đội phó Đội hình sự, Công an Q.10) cho biết, thủ đoạn, cách thức lừa đảo của các đối tượng này không có gì mới và đã xuất hiện tại TP.HCM nhiều năm nay. Các đối tượng phạm pháp thường nhắm vào người già, không mang theo phương tiện liên lạc và các cháu học sinh đeo nữ trang. Theo Đại úy Tuấn, để hạn chế tình trạng này, người dân phải cảnh giác là chính. Mặc dù thủ đoạn không mới nhưng nhiều nạn nhân vẫn mắc bẫy là do chủ quan. Các trường hợp nạn nhân bị lừa tiền hay tài sản dù sao cũng… còn may, nhiều đối tượng khi đóng giả làm người quen để bắt cóc trẻ em.

Cụ thể như trường hợp xảy ra đối với gia đình chị T.T.T.L. (quê An Giang, trú tại Q.Tân Bình). Chị L. trình báo với Công an Q.Tân Bình, chiều ngày 23/7, hai con của chị là cháu Tr.C.T. (bảy tuổi) và Tr.T.C.G. (năm tuổi) dẫn em họ là cháu P.T.H.C. (năm tuổi) đi tìm cha cháu C. làm việc tại công trình cao tầng trên đường Trần Thái Tông (Q.Tân Bình). Khi đến ngã ba Phạm Văn Bạch - Trần Thái Tông, có một người phụ nữ đi xe máy tới kêu cả ba cháu lên xe chở đi sẽ cho tiền. Lúc này, cháu T. và G. không lên xe, cháu C. bị người phụ nữ lạ mặt chở đi mất.

Hay trường hợp của gia đình chị B.T.N. (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) bị đối tượng lạ giả làm người quen của gia đình đến trường mầm non đón con chị là cháu N.V.T. (ba tuổi) đi mất. Rất may trong vụ này, gia đình chị N. đã cấp báo kịp thời cho công an địa phương. Sau hai ngày, công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt được kẻ bắt cóc là Lầu Tống Cú (27 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và trao lại cháu T. cho gia đình chị.

Từ những vụ lừa đảo trên, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những kẻ khả nghi đóng vai người quen. Đối với các gia đình có con em đang trong độ tuổi đến trường cần phải giáo dục, cảnh báo thường xuyên cho các cháu khi tiếp xúc với người lạ. Hạn chế cho các cháu mang những tài sản có giá trị. Ngoài ra, khi các phụ huynh đến trường đón các cháu muộn thì phải thông báo cho nhà trường và cô giáo chủ nhiệm để được sự quan tâm, theo dõi chặt chẽ hơn.

Theo Phụ nữ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...