Thứ năm, 25/04/2024, 08:16 [GMT+7]

Tài xế xe ôm giải cứu bé lớp 3

Chủ nhật, 03/10/2010 - 08:50'
Thấy người đàn bà khả nghi dắt theo bé gái đi vào chợ, anh xe ôm lặng lẽ bám theo nhưng quá đông người nên bị mất dấu. Không bỏ cuộc, anh lấy xe đảo quanh khu vực, tìm được "mẹ mìn" bắt giao công an.

Ngày 1/10, công an phường Tân Tiến đã chuyển giao vụ dụ dỗ trẻ em xảy ra tại phường Tân Lập cho công an công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 30/9, bé Hoa học sinh lớp 3, trường tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Tân Lập, đang cùng các bạn học chơi trước sân trường thì có một người phụ nữ gọi cháu ra ngoài cổng. Bà này cho hay, mẹ cháu nhờ đi lấy đồ giúp nên bé tin tưởng theo ngay. Trên người cháu lúc đó có đeo một dây chuyền và một nhẫn vàng.

Cơ quan công an đang làm việc với nghi can.

Sau đó, người phụ nữ đã dắt cháu đến nhà thờ Dũng Lạc, phường Tân Lập kêu anh Võ Văn Hiếu (sinh 1968) chở xuống chợ Buôn Ma Thuột để mua vàng. Tại đây, người phụ nữ dắt cháu bé vào mua bông tai nhưng lại kêu đắt và bỏ đi sâu vào trong chợ. Do đã nghi ngờ vị khách nữ, anh Hiếu lặng lẽ bám theo.

Tuy nhiên, do chợ đông người, được một đoạn thì anh bị mất dấu người phụ nữ. Không bỏ cuộc, anh Hiếu lấy xe chạy quanh khu vực tìm kiếm và phát hiện bà này cùng cháu bé tại một con hẻm gần đó. Người lái xe ôm đã cùng quần chúng bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan công an, người này khai tên Phạm Hải Yến làm nghề bán vé số. Khi thấy cháu Hoa đeo tài sản giá trị trên người liền nảy ý định chiếm đoạt.

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...