Thứ bảy, 20/04/2024, 11:48 [GMT+7]

Thắp lửa yêu thương miền biên cương

Thứ ba, 09/01/2018 - 16:13'
(BLC) - Với mong muốn cùng sẻ chia khó khăn với bà con dân bản vùng cao, biên giới, vừa qua, nhóm từ thiện “Thắp lửa” đến từ thành phố Hà Nội đã tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí tại bản Lùng Than (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ). Hành động thiết thực của nhóm từ thiện phần nào giúp người dân Lùng Than xua tan giá lạnh của mùa đông, góp phần vun đắp nghĩa tình biên giới – hậu phương.

Trao đổi với chị Lê Thị Yến – Trưởng nhóm từ thiện “Thắp lửa”, chúng tôi được biết, thời gian qua, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện, tình nguyện, chủ yếu hướng tới các xã vùng cao, biên giới hay vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Các thành viên trong nhóm phát huy hiệu quả của mạng xã hội, kết nối với nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm để có thêm nguồn lực duy trì hoạt động. Không chỉ trực tiếp thực hiện các hoạt động từ thiện, nhóm “Thắp lửa” còn là cầu nối của những tấm lòng vàng tới những địa chỉ thực sự cần sự chia sẻ.

Nhóm "Thắp lửa" cùng cán bộ chiến sỹ Trạm Biên phòng Lùng Than tặng quà cho bà con dân bản.

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi đã cùng với “Thắp lửa” vượt đèo dốc, xuyên qua mưa rét và sự khắc nghiệt của thời tiết để tới bản Lùng Than. Chúng tôi cảm nhận rõ hơn niềm vui, sự trân trọng của đồng bào dân tộc Dao nơi đây khi đón nhận tình cảm của những người “Thắp lửa” yêu thương. Thực hiện chương trình từ thiện tại Lùng Than, nhóm đã tặng hơn 200 chiếc áo khoác, hàng chục chiếc chăn ấm cho trường Tiểu học, Mầm non Mù Sang. Cùng với đó, nhóm đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân bản.

Xúc động đón nhận các phần quà thấm đẫm sự sẻ chia tới các bé mầm non, cô giáo Lý Thị Dịch (giáo viên mầm non tại điểm bản Lùng Than) cho biết, học sinh mầm non phần lớn là con em các hộ nghèo, thậm chí còn thiếu trang phục. Được nhận áo ấm của nhóm hôm nay, các em sẽ không còn phải hứng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt trong những ngày mưa rét.

Thầy giáo Phạm Duy Thinh – Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mù Sang trao đổi với chúng tôi, hiện nhà trường tổ chức bán trú cho 204 học sinh. Những tấm chăn ấm của nhóm “Thắp lửa” sẽ giúp giấc ngủ của học sinh trên đỉnh Mù Sang thêm ấm áp, đảm bảo sức khỏe để các em học tập tốt hơn. Cùng với đó, số áo rét mà nhà trường được nhận lần này sẽ giúp nhà trường bớt khó khăn trong triển khai thực hiện đồng phục mùa đông theo khối cho học sinh.

Được các thành viên trong nhóm “Thắp lửa” khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, dân bản mừng lắm. Qua trao đổi với các thành viên trong nhóm, chúng tôi được biết, bằng kinh nghiệm sau nhiều chuyến tổ chức từ thiện tại các xã vùng cao biên giới, trong đợt này, nhóm chủ yếu mang thuốc bổ, thuốc đặc trị các bệnh liên quan tới đường hô hấp, ngoài da, mắt. Để đảm bảo nguồn thuốc cấp phát miễn phí cho bà con đợt này, nhóm đã đầu tư hơn 50 triệu đồng. Nhận xét về hiệu quả công tác khám chữa bệnh, anh Tẩn Kim Phú – Trưởng bản Lùng Than nói: “Dân bản Lùng Than đều có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng do xa trung tâm nên khó khăn trong việc tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Đợt rét này, nhiều bà con dân bản bị cảm, cúm, ho kéo dài, được khám bệnh, phát thuốc điều trị miễn phí dân bản yên tâm hơn”.

… khám bệnh, phát thuốc cho dân bản.

Trong đợt tổ chức thiện nguyện tại Lùng Than, nhóm “Thắp lửa” còn tặng quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo ấm cho toàn bộ số hộ trong bản. Quan tâm tới đời sống của các hộ khó khăn, nhóm đã phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Lùng Than (Đồn Biên phòng Dào San) sửa nhà cho gia đình anh Phùng Văn Thiên – một trong những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. Sự quan tâm đầy trách nhiệm ấy đã giúp gia đình anh không còn phải chịu cảnh dột ướt trong những ngày mưa rét. Trong suốt hành trình thiện nguyện tại Lùng Than, tôi nhận thấy niềm vui và sự biết ơn trong ánh mắt của người dân nơi đây trước nghĩa cử cao đẹp của những người lính biên phòng và nhóm thiện nguyện. Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng các xã vùng cao, biên giới vẫn cần lắm những hành động cụ thể, thiết thực, để người dân nơi đây vơi đi những khó khăn, vững vàng bám trụ, bảo vệ vững chắc biên giới.

Với trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng, thời gian qua, cùng với nhóm “Thắp lửa”, nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, nhân ái đã thắp lên niềm vui của những “cột mốc sống” nơi biên cương của Tổ quốc.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...