Thứ năm, 28/03/2024, 20:02 [GMT+7]

Chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Việt Nam hoà Thái Lan 2-2

Thứ bảy, 14/01/2023 - 21:08'
Tối 13/1, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đội tuyển Việt Nam hòa 2-2 với Đội tuyển Thái Lan trong trận Chung kết lượt đi Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trên sân cổ vũ cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

1

Văn Thanh ghi bàn ở phút 88, san bằng tỷ số 2-2.

19 giờ 30 phút, tiếng còi khai cuộc vang lên, hai đội nhập cuộc một cách bình tĩnh. Phút thứ 10, hàng phòng thủ của Thái Lan lúng túng, bọc lót không tốt, Tuấn Hải và Tiến Linh (Việt Nam) tận dụng cơ hội tổ chức tấn công nhưng cú dứt điểm của Tuấn Hải đã ra ngoài cầu môn. Những phút tiếp theo, Đội Thái Lan liên tục chơi ép sân và tạo ra một số tình huống nguy hiểm trước khung thành nhưng thủ môn Văn Lâm đã cản bóng thành công. 20 phút đầu trận đấu, cầu thủ hai đội chơi thận trọng.

Phút 23, Trung vệ Quế Ngọc Hải bất ngờ băng lên tham gia tấn công và thực hiện quả tạt đẳng cấp từ biên phải vào khu cấm địa. Tiền đạo số một Việt Nam mang áo số 22 - Tiến Linh lao người đánh đầu chuẩn xác, bóng nằm trọn trong khung thành Thái Lan. Tỷ số là 1-0 cho Đội tuyển Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh tại AFF Cup 2022, ngang bằng với thành tích của Dangda (Thái Lan).

Tuyển Việt Nam tiếp tục chơi ép sân. Phút 29, cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức có cú sút xa bằng chân trái sở trường. Bóng đi tầm thấp tương đối hiểm nhưng lại đúng vào vị trí của thủ môn Kampon Phatomakkakul. Phút 31, xuất phát từ cánh phải, Hoàng Đức tạt bóng để Tiến Linh lao vào tranh chấp bóng với thủ môn Kampon. Bóng rơi xuống trước khung thành trống của Thái Lan và chân sút số 22 dễ dàng đá tung lưới trống song trọng tài cho rằng Tiến Linh đã phạm lỗi nên không công nhận bàn thắng.

Những phút cuối hiệp 1, Việt Nam liên tục tấn công nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Suốt hiệp 1, đội khách chiếm ưu thế về kiểm soát bóng tới 56% nhưng hết hiệp, Đội tuyển Việt Nam tạm dẫn 1-0.

Đầu hiệp 2, khi hàng thủ của Việt Nam chưa ổn định, Thái Lan bất ngờ gỡ hòa 1-1. Đội trưởng Theerathon Bunmathan phát một đường bóng bổng ra sau lưng các cầu thủ hậu vệ Việt Nam. Bẫy việt vị của Việt Nam bị phá, cầu thủ Poramet Arjvirai (Thái Lan) nhanh chóng thoát xuống, nhận bóng, bình tĩnh vượt qua Quế Ngọc Hải và tung cú sút dứt điểm chuẩn xác, đẹp mắt hạ gục thủ môn Văn Lâm.

Ít phút sau, Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay đổi người. Phan Văn Đức vào thay Phạm Tuấn Hải và Bùi Hoàng Việt Anh thế chỗ của Đỗ Duy Mạnh. Hàng thủ Việt Nam lúc này bắt đầu xuất hiện những sai số. Phút 63, bẫy việt vị của Đội tuyển Việt Nam hỏng do Việt Anh đã mắc lỗi vị trí trước đường chuyền chọc khe của Theerathon (Thái Lan) cho Peeradol Chamrasamee băng xuống dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Văn Lâm. Những sai số của hàng phòng ngự Việt Nam trong 20 phút đầu hiệp 2 đã khiến Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

Tỷ số 2-1 nghiêng về phía Thái Lan đã khiến tinh thần cũng như đội hình của Việt Nam trùng xuống.

Phút 80, Theerathon (Thái Lan) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút 88, khi Đội tuyển Việt Nam đang rơi vào bế tắc thì siêu phẩm mang tên “Văn Thanh” bất ngờ xuất hiện. Từ tình huống Việt Nam được hướng phạt góc, Văn Quyết có pha bóng làm hàng thủ Thái Lan bối rối. Khi bóng bật ra, Văn Hậu xử lý bóng trong tư thế quay lưng lại cầu môn rồi nhả cho Văn Thanh đang giơ tay xin bóng. Từ ngoài vạch 16m50, Văn Thanh sút căng, bóng bay tầm thấp qua hậu vệ Thái Lan cắm thẳng vào góc lưới. Bàn thắng quá đẹp của Văn Thanh đã vực dậy tinh thần cho toàn đội.

Tuy nhiên, đáng tiếc là thời gian thi đấu không còn nhiều nên những nỗ lực của Việt Nam cũng không thay đổi được kết quả hòa 2-2.

Chị Nguyễn Hồng Thu (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Đây là một trận đấu với cảm xúc đúng như hình sin. Lúc sung sướng tột cùng khi Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam. Tất cả cổ động viên hâm mộ như ngất ngây với chiến thắng. Lúc tưởng chừng như không thể vực dậy khi Thái Lan ghi bàn thắng thứ 2.

"Tôi có cảm giác như nghẹt thở nhưng vẫn tin tưởng vào đội nhà. Yêu lắm các chiến binh sao vàng, yêu lắm các chàng trai Việt Nam, yêu lắm thầy Park. Mỗi trận đấu là mỗi sự bất ngờ thầy và các cầu thủ đem lại cho khán giả. Đường đi đến chiến thắng cuối cùng hơi gập ghềnh nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm được và Việt Nam sẽ vô địch", chị Nguyễn Hồng Thu dự đoán.

Anh Nguyễn Hà (Gia Lâm, Hà Nội) nhận xét: Trận đấu rất gay cấn, đầy bất ngờ. Đây xứng đáng là trận chung kết khu vực. Cầu thủ hai đội đều chơi tốt, thể hiện trình độ và đẳng cấp của hai đội tuyển hay nhất Đông Nam Á. Kết quả hòa giúp cho Thái Lan có chút lợi thế trong trận Chung kết lượt về với bàn thắng sân khách và sự cổ vũ của cổ động viên nhà.

"Nhưng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt tuyệt vời của Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn tạo được bất ngờ trước mọi đối thủ. Hy vọng rằng Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt hơn ở trận lượt về trên sân Thái Lan và chiến thắng 1-0 sẽ giúp cho Việt Nam giành cúp vô địch.  Tôi rất mong chờ điều này", Anh Nguyễn Hà tin tưởng.

Trận Chung kết lượt về giữa Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Thamasat, Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 19/1.

 

Cập nhật, Thứ Sáu, 13/01/2023/TTXVN/Báo Tin tức/baotintuc.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...