Thứ năm, 25/04/2024, 05:35 [GMT+7]

Nậm Pắt xây dựng bản xanh - sạch - đẹp

Thứ sáu, 02/10/2020 - 15:06'
Mấy năm gần đây, bản Nậm Pắt (xã Tà Mung, huyện Than Uyên) triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: dọn vệ sinh đường bản, khơi thông cống rãnh, trồng hoa, trồng cây xanh. Qua đó, từng bước xây dựng bản ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Trở lại xã vùng cao Tà Mung khi những cơn gió heo may đầu thu khe khẽ thổi làm rung rinh những cành lá xanh biếc, chúng tôi được nghe cán bộ xã nơi đây kể về bản tái định cư (TĐC) Nậm Pắt đầy nỗ lực để xây dựng bản ngày càng tươi đẹp hơn.  Theo cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tà Mung, chúng tôi đến bản Nậm Pắt, cách trung tâm xã chừng hơn 2km. Cảm nhận đầu tiên khi đến đầu bản là không khí làng quê yên bình, mộc mạc, phía trước là cánh đồng lúa xanh mướt; dọc 2 bên đường là hàng hoa lên tươi tốt với những bông hoa đủ các màu đang đua nhau khoe sắc, tỏa hương, vươn mình giữa ánh nắng bình minh.  Chị Lò Thị Vọng - Chủ tịch Hội LHPN xã vui mừng khoe: “Nậm Pắt là bản đầu tiên trong 11 bản của xã đã trồng được hoa dọc 2 bên đường với chiều dài hơn 2km. Trong đó xã và Hội hỗ trợ bản 700 nghìn đồng để mua một số giống hoa; hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc hoa. Còn lại người dân trong bản tự làm”.

Dân bản Nậm Pắt (xã Tà Mung, huyện Than Uyên) vệ sinh đường bản.

Được biết, bản Nậm Pắt có 44 hộ dân, với hơn 120 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông sinh sống. Bản chuyển về khu TĐC được hơn 10 năm. Anh Lý A Sử - Trưởng bản Nậm Pắt chia sẻ: “Những năm qua, khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng bản xanh - sạch - đẹp, hướng tới bản kiểu mẫu; được cán bộ Hội LHPN xã hướng dẫn thực hiện các phần việc của các tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, bà con trong bản đã thay đổi nhận thức. Hàng ngày, nhà nào tự dọn vệ sinh sạch sẽ nhà đó; cuối mỗi tuần, dân bản tích cực dọn vệ sinh đường bản, khơi thông cống rãnh 2 bên đường; phát quang cây cỏ các khu vực xung quanh bản. Mới đây, thực hiện mô hình trồng hoa dọc 2 bên đường vào bản do xã phát động, bà con họp bàn và thống nhất trích quỹ bản 2 triệu đồng để mua giống hoa. Lúc triển khai trồng, hầu hết mọi người, từ già tới trẻ đều tham gia; mỗi người một việc, thanh niên trai tráng thì đi lấy đất, phụ nữ thì san gạt, cuốc đất rồi trồng. Hiện tại, đường hoa của chúng tôi rất nhiều loại: hoa hồng, thược dược, mào gà, các loại hoa cúc, đồng tiền, cánh bướm…”.

Theo lời tâm sự của anh Sử, lúc trồng hoa xong, bà con còn lấy tre, nứa làm hàng rào cẩn thận tránh trâu, bò phá hoại; tự bảo nhau không được thả rông gia súc làm hỏng đường hoa; dặn dò trẻ nhỏ không được bẻ cành, ngắt nụ. Nhìn con trẻ trong bản vui đùa 2 bên hàng hoa, cười khúc khích. Xa xa, một số thiếu nữ đang chụp hình để khoe với bạn. Các bà, các chị thì vui vẻ nói chuyện với nhau khiến chúng tôi cũng vui theo.

Không chỉ cùng nhau xây dựng bản xanh - sạch - đẹp, nhiều năm nay, dân bản Nậm Pắt còn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau về cây, con giống, ngày công lao động, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Hiện, người dân trong bản cấy hơn 30ha lúa, trên 30ha ngô, sắn; nuôi 120 con trâu, bò, gần 200 con lợn, 1 nghìn con gia cầm các loại. Người dân tự ý thức tham gia bảo vệ rừng để hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. Được biết, mỗi năm, bà con trong bản nhận được trên 100 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, đời sống từng bước cải thiện, thu nhập ngày càng nâng cao; hộ nghèo giảm còn 29 hộ.

Người dân nơi đây đã nỗ lực, vượt khó để vươn lên, xây dựng bản ngày càng giàu đẹp. Hy vọng rằng, thời gian tới, xã Tà Mung sẽ nhân rộng nhiều bản xanh - sạch - đẹp như Nậm Pắt, góp phần đưa Tà Mung đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Ngân Khánh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...