Thứ hai, 29/04/2024, 01:47 [GMT+7]

Tổ 6 học Bác

Thứ tư, 06/03/2013 - 18:47'
(BLC) – Học theo Bác, mỗi người dân ở tổ 6 (phường Tân Phong, thị xã Lai Châu) đã vận dụng vào lối sống, công việc hàng ngày và trở thành “Những bông hoa đẹp” trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt”.

Bác Hồ từng nói: “Mỗi người tốt là 1 bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là 1 rừng hoa đẹp”. Đến thăm tổ 6, chúng tôi đã gặp nhiều ’’bông hoa đẹp’’ đang từng ngày, từng giờ học theo gương Bác.

Ông Nguyễn Đình Chương – Bí thư Chi bộ tổ 6 cho biết: 2 năm qua, Chi bộ đã vận động người dân trong tổ dân phố thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận dụng linh hoạt cách làm theo Bác tùy theo độ tuổi, công việc hàng ngày của mình. Cách làm này đã phát huy hiệu quả khi cuộc vận động học tập và làm theo Bác được lan tỏa đến từng người, từng nhà.

Chi bộ Tổ 6 triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến từng gia đình.

Ông Chương cho biết thêm: trong tổ có bà Trần Thị Lan, Bùi Thị Chiu là 2 trong những người cao tuổi tiêu biểu về tấm gương mẫu mực, chịu khó bảo ban, dạy dỗ con, cháu thảo hiền. Hay như gia đình anh Nguyễn Đức Bình mở cửa hàng đồ điện, anh Phạm Văn Bắc mở cửa hàng dược cũng học theo gương Bác bằng cách buôn bán chân chính, lấy công làm lãi, dần khẳng định uy tín trên thị trường kinh doanh.

Còn các cháu học sinh lại lấy việc cần cù, chịu khó học tập, giúp đỡ bố mẹ việc nhà để học Bác. Đó là cháu Nguyễn Việt Tùng lớp 7A2 trường THCS Tân Phong đạt giải Ba môn sinh học cấp thị xã năm 2011 – 2012. Cháu Nguyễn Thị Thu Trang luôn là cháu ngoan Bác Hồ, là con ngoan trong gia đình, trò giỏi trong nhà trường.

Học theo Bác về cần kiệm thì có tấm gương bà Nguyễn Thị Vy trồng rau, nuôi thỏ thương phẩm. Anh Nguyễn Văn Huân tận dụng diện tích nuôi gà, chim bồ câu. Chị Vũ Thị Gọn vừa nuôi trâu vừa chăm sóc chè…

Mô hình nuôi thỏ thương phẩm của gia đình bà Nguyễn Thị Vy.

Đến đồi chè của gia đình chị Đinh Thị Mận khi chị đang hái chè xuân. Chị tâm sự: “Trồng chè đã hơn 30 năm nên đến nay tôi vẫn gắn bó với “nghề chè. Muốn chè có hương vị, phải bỏ công chăm bón, từ khi đốn chè, dọn cỏ đến lúc sao chè. Tận dụng diện tích vườn, tôi cũng trồng rau, nuôi gà để cải thiện đời sống gia đình. Dù hay lam hay làm, nhưng bà con trong tổ dân phố tôi còn nhắc nhau phải biết tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Chị em trong tổ phụ nữ thì tiết kiệm để cho các hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình với số tiền vốn hơn 7 triệu đồng”.

Nhờ học theo gương Bác, tuy diện tích đất không rộng song mỗi người dân trong tổ dân phố vẫn có thêm thu nhập cho gia đình. Không chỉ “đảm việc nhà”, khi tổ dân phố có việc, các anh chị lại là những tấm gương xung kích trên mọi mặt trận. Sự đoàn kết, tương thân tương ái là những điều mà tôi được nghe nhắc đến nhiều khi tới tổ dân phố này. Năm vừa qua, tổ dân phố có 53/55 hộ đạt gia đình văn hóa.

“Học theo Bác không phải ở những việc đao to búa lớn, học gương Bác chỉ đơn giản từ những công việc hàng ngày. Rèn luyện dần thành tính cách, thói quen và phát huy trong cuộc sống… là những gì mà người dân tổ dân phố số 6 đã và đang thực hiện” – Lời ông Chương, Bí thư Chi bộ tổ 6 khiến chúng tôi thêm tin tưởng vào cách học Bác ở tổ dân phố này. Mong rằng cách làm này sẽ được nhân rộng, để có thêm nhiều bông hoa đẹp trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt”.

Hoa Đá

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...