Thứ sáu, 26/04/2024, 11:56 [GMT+7]

Vô lương tâm là tội ác!

Chủ nhật, 26/09/2010 - 16:26'
Những ngày qua, dư luận hết sức bất bình trước vụ "ôtô điên" Captiva do một kỹ sư cầm lái đã đâm chết em Cao Xuân Thắng, 17 tuổi, khi đang đi xe máy trên đường cùng một người bạn. Sau khi gây tai nạn, lái xe tiếp tục bỏ chạy, gây tai nạn thêm cho một số người đi đường. Lái xe đã bị bắt giữ, song điều mà dư luận quan tâm là thái độ vô lương tâm của 4 người ngồi trên ôtô đã không ngăn cản lái xe, bỏ mặc các nạn nhân trên đường để chạy trốn...

>>Captiva "điên" tháo chạy kinh hoàng lúc nửa đêm

Kinh hoàng "xe điên"

Vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của chàng trai Cao Xuân Thắng 17 tuổi (ảnh do gia đình cung cấp).

Khoảng 23h ngày 18/9, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, ôtô nhãn hiệu Captiva Chevrolet BKS 30N-1380 có 5 thanh niên ngồi trên phóng với tốc độ cao, lạng lách đã tông thẳng vào xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty do em Cao Xuân Thắng (17 tuổi, ở 242 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển, phía sau chở bạn là Nguyễn Trường Giang (18 tuổi, ở 12 Lò Đúc). Thắng bị ôtô chèn qua tử vong tại chỗ, còn Giang bị thương.

Không dừng lại, chiếc "xe điên" tháo chạy theo hướng phố Hai Bà Trưng - Bà Triệu - Trần Hưng Đạo - Lê Duẩn - Khâm Thiên. Tại phố Bà Triệu, chiếc ôtô đâm vào một xe máy lưu thông cùng chiều. Còn tại phố Khâm Thiên, "ôtô điên" gây tai nạn cho xe máy Wave của một đôi nam nữ làm hai người bị thương. Do bị người dân chặn lại nên lái xe cùng 2 thanh niên bỏ chạy, 2 người còn lại bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường Khâm Thiên.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định người điều khiển ôtô gây tai nạn là Nguyễn Minh Trí (27 tuổi), ở 841 đường Giải Phóng, kỹ sư đang công tác tại Công ty cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật. 4 người đi trên ôtô cùng Trí là Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi) ở phố Định Công, quận Hoàng Mai, công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm; Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi) ở Giáp Bát, Hoàng Mai, kỹ sư cùng cơ quan với Trí; Đặng Thanh Tùng (27 tuổi), nhân viên sửa chữa điện, ở Giáp Bát, Hoàng Mai; Tô Trọng Tấn (26 tuổi) ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, đang học hệ tại chức ĐH Kiến trúc. Sau khi gây tai nạn, Trí cùng Tấn, Nam chạy trốn; còn Tùng và Hiếu bị nhân dân bắt giữ.

Chiều 24/9, làm việc với phóng viên Báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Phú Thắng, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an quận Đống Đa đã chuyển vụ việc tới Công an quận Hoàn Kiếm giải quyết.

Chiếc "xe điên" bị chặn lại khi gây tiếp vụ tai nạn trên phố Khâm Thiên.

Ngày 19/9, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ngày 22/9, ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh Trí cùng với tội danh trên.

Ông Thắng thông tin, trước khi gây tai nạn, Nguyễn Minh Trí cùng 4 người bạn nêu trên đến ăn cưới tại khu Linh Đàm. Ăn xong, mọi người rủ nhau lên khu vực Bờ Hồ chơi bằng xe ôtô Captiva Chevrolet BKS 30N-1380, là xe của cơ quan Trí đang công tác nhưng lái xe từ chối không đi. Lúc đó, có Trí và Nam biết lái xe, nhưng Nam uống rượu nên không lái. Trí điều khiển xe chở 4 người đi, khi đến khu vực ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài thì gây tai nạn.

Ông Nguyễn Phú Thắng cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Đống Đa đã tiến hành đo nồng độ cồn của lái xe Nguyễn Minh Trí nhưng không phát hiện có vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Trí không xuất trình được giấy phép lái xe. Theo Trí khai nhận tại cơ quan Công an thì giấy phép lái xe của Trí đã hết hạn từ tháng 7/2010, đang nộp cùng hồ sơ để  thi lại.

Phóng viên Báo Công an nhân dân đã đề nghị được tiếp xúc với Nguyễn Minh Trí nhưng ông Nguyễn Phú Thắng từ chối với lý do vụ án đang trong quá trình điều tra.

Ông Thắng cũng không cung cấp địa chỉ cụ thể của 4 người cùng đi với Trí trên xe ôtô với lý do đây là vụ việc phức tạp; đồng thời cũng không bình luận gì về hành vi không ngăn cản lái xe, không cấp cứu người bị nạn của 4 thanh niên này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Thắng khẳng định, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và trách nhiệm của những người có liên quan để xử lý trước pháp luật. Vụ án đã được các cơ quan nội chính của quận Hoàn Kiếm họp bàn thống nhất xác định đây là án điểm.

 

Khép lại tương lai của chàng trai 17 tuổi

Chiều 24/9, chúng tôi đã tới nhà nạn nhân Cao Xuân Thắng tại 242 đường Bạch  Đằng, quận Hoàn Kiếm. Bên bàn thờ toàn hoa trắng, ông Cao Văn Thanh và bà Trần Thúy Hoa, bố mẹ của Thắng đau đớn khôn nguôi trước cái chết bất ngờ của đứa con trai út. Chỉ đôi tai thỏ bằng vải đặt trên bàn thờ của Thắng, bà Hoa nước mắt lưng tròng: "Đôi tai thỏ này cháu mới mua để đi chơi Trung thu với các bạn trước khi đi du học. Nếu không có vụ tai nạn này, lẽ ra đúng ngày 24/9 này, Thắng sẽ sang Thái Lan học lớp huấn luyện phi công...".

Bà Hoa kể, buổi tối hôm xảy ra tai nạn, Thắng chưa kịp ăn cơm tối mà xin phép mẹ đi dự dạ hội tại Trường PTTH Việt Đức. Khoảng 22h15, thấy con chưa về, bà Hoa nhắn tin, Thắng trả lời "con về ngay đây". Nửa tiếng sau, anh trai Thắng đang học tại TP HCM gọi điện cho mẹ nói Thắng bị tai nạn, bạn của Thắng vừa báo. Bà Hoa không tin, bảo "con vớ vẩn, nó vừa nhắn tin cho mẹ mà".

Điện thoại lại cho bạn Thắng, biết con trai bị tai nạn thật, bà cuống cuồng nhờ người cháu họ chở bà và chị gái của Thắng vào Bệnh viện Việt - Đức. Lúc đó, Thắng nằm tại Phòng Hồi sức cấp cứu, các bác sĩ đang sử dụng biện pháp khẩn cấp giật điện để thử phản ứng của nạn nhân vì khi được đưa vào viện, hai đồng tử của Thắng đã giãn.

"Khi vào phòng, tôi sờ vào bụng cháu. Bình thường thằng bé người rắn chắc, cơ bắp là vậy nhưng do bị ôtô chèn qua, phần bụng mềm nhũn. Tôi muốn nắm tay con lúc đó cho cháu không sợ vì có mẹ bên cạnh, nhưng các bác sĩ đang làm việc nên tôi phải ra ngoài. Đến giờ, tôi vẫn ân hận vì đã không được ôm con lần cuối...". Kể đến đây, người mẹ lại khóc ngất đi.

Bình tĩnh hơn vợ, ông Thanh ngồi rít thuốc liên tục. Hôm xảy ra sự việc, ông đi công tác xa. Ông bảo hôm tổ chức tang lễ cho Thắng, gia đình của Nguyễn Minh Trí có đến nhưng do mới xảy ra sự việc, mọi người còn bức xúc nên để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, gia đình ông Thắng chưa tiếp chuyện.

Ngày 23/9, bố mẹ Trí đến nhà xin thắp hương cho Thắng và đặt vấn đề xin gia đình ông Thanh bãi nại cho Trí. "Mình có con chết mình xót, người ta có con có tội, người ta phải lo cũng là chuyện thường tình. Nhưng tôi không thể chấp nhận được hành vi của Trí".

Theo các nhân chứng chứng kiến vụ việc và cháu Giang, người ngồi sau Thắng cho biết, khi ôtô do Trí lái đâm vào xe máy, Thắng và Giang ngã ra đường. Lúc đó, Thắng nhổm dậy nhưng ôtô vẫn tiếp tục tăng ga chèn qua cả người Thắng và xe máy. "Hành vi của Trí là cố ý giết người, chứ không đơn giản là một vụ tai nạn thông thường" - ông Thanh tỏ thái độ phẫn uất đối với Nguyễn Minh Trí, kẻ đã gây ra cái chết đối với con trai ông.

Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng ông Thanh bức xúc là từ khi xảy ra vụ việc đến nay, ngoài gia đình Trí thì bản thân 4 thanh niên đi cùng trên ôtô hôm đó cũng không hề thăm viếng nạn nhân, không một lời chia buồn, xin lỗi. "Chúng tôi không cần những người này phải có trách nhiệm với gia đình. Nếu là những người được học hành đàng hoàng thì thái độ vô cảm, vô lương tâm của họ là không thể chấp nhận được. Sau khi xảy ra tai nạn đã không tham gia cấp cứu người bị nạn, tiếp đó lại không ngăn cản lái xe, để anh ta tiếp tục gây thêm 2 vụ va chạm nữa trên đường bỏ chạy; cũng chính họ khi bị người dân chặn lại đã cùng lái xe chạy trốn. Hành vi của họ rất đáng lên án".

 

Mong chờ phán xét công tâm từ các cơ quan pháp luật

Những ngày qua, cái chết thương tâm của Cao Xuân Thắng đã thu hút được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người, đặc biệt đối với cư dân mạng. Trên trang mạng xã hội Facebook của Thắng ngập tràn những lời chia buồn cùng gia đình và hi vọng các cơ quan pháp luật sẽ xử lý công minh, đúng người, đúng tội, vì công lý cho nạn nhân và gia đình. Bức ảnh Thắng đeo đôi tai thỏ và nụ cười hiền lành, vô tư khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Một người bạn học cũ nghẹn ngào comment trên Wall Facebook: "Chiều nay khi có việc đi qua Bạch Đằng, tớ đã đi lướt qua tờ cáo phó, trên đó ghi tên cậu, năm sinh của cậu tớ đã nghĩ rất lâu và gọi cho nhiều người học lớp cũ lúc đó tớ mới biết người sáng nay mọi người kể lại chính là cậu, 1 người bạn tớ rất quý. Thật sự rất buồn. Có lẽ khi sinh ra trên cõi đời này, chắc chẳng bao... giờ cậu biết mình sẽ ra đi ở tuổi 17... Thắng ơi, mọi người đều rất nhớ và thương cậu". Nhiều người dường như không tin nổi vào sự thật, bởi cách đây 3 ngày, Thắng vẫn còn vui vẻ update thông tin và comment chuyện trò với bạn bè trên Facebook.

Chúng tôi hiểu, trong vụ tai nạn này, việc những người thân của Cao Xuân Thắng đau đớn, bức xúc và căm giận người đã gây ra cái chết thương tâm cho con em mình cũng là lẽ thường tình. Việc điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như tội trạng của Nguyễn Minh Trí đang được cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ.

Song, không chỉ có gia đình nạn nhân mà dư luận đều đang mong muốn, đặt niềm tin ở các cơ quan pháp luật cần sớm làm sáng tỏ vai trò, trách nhiệm liên quan của người đã giao ôtô cho Nguyễn Minh Trí, trách nhiệm của những người đi cùng Trí trên chiếc ôtô gây tai nạn. Xét về lương tâm, những người này không thể không lên tiếng nhận trách nhiệm.

 

Bức thư xúc động của Ngọc Anh -chị gái Thắng, gửi cho em:

 "Thắng ơi, tội nghiệp em quá. Chị xin lỗi em rất nhiều. Chị không phải là người chị tốt. Từ bé chị chưa làm được gì cho em. Chị rất hối hận giây phút cuối cùng trong bệnh viện, chị đã không nắm lấy tay em, chắc lúc đấy em sợ và thấy cô đơn lắm đúng không? Lúc em đi còn chưa kịp ăn cơm mà. Lúc chị về mẹ còn nói với chị, mẹ kho thịt để chút về em ăn. Em thích ăn lắm. Chị và mẹ còn đang đợi em về ăn cơm mà... em còn nhắn tin cho mẹ là em đang về sao đến giờ phút này vẫn chưa thấy em đâu em ơi... Bố và Bách về đến nhà rồi đấy, em về gặp bố đi... Hôm nay mọi người kể lại các kỉ niệm của em, ai cũng khóc, bạn bè em đến đông lắm, em có biết không?"...


Theo CAND online

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...