Quặng tặc
Hình ảnh đó diễn ra nhiều năm nay tại bãi quặng sắt thuộc địa bàn bản Chang Hỏng I, xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ).
Đã có 4 người dân đứng trước vành móng ngựa vì chống người thi hành công vụ (tháng 1/2010), nhưng ngần đó dường như chưa đủ với người dân các bản: Can Thàng I, Ma Lù Thàng I, II, Chang Hỏng I, II...
Chỉ cần lực lượng chức năng vắng mặt khoảng một tiếng đồng hồ, người dân có thể lấy đầy bao quặng và chỉ chừng nửa giờ sau số quặng đó được đưa qua đường tiểu ngạch bán cho các tư thương Trung Quốc với giá 5 đồng Nhân dân tệ (khoảng 16 nghìn đồng) 1kg.
Trung tá Trần Quốc Toản – chính trị viên Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: Việc khai thác quặng diễn ra ngày càng phức tạp hơn. Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập tổ công tác cắm chốt hai đường vào bãi, nhưng chặn đường này người dân lại mở đường khác; ngăn chặn ban ngày thì bà con lại khai thác ban đêm. Rất mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp ngăn chặn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.
Một số hình ảnh phóng viên Lai Chau Online ghi tại bãi quặng:
Tẩn Thị Mẩy ở bản Chang Hỏng I đã bỏ cả làm nương đến bãi lấy quặng mỗi ngày.
Khi lực lượng chức năng truy đuổi, người dân bỏ chạy toán loạn.
Từng miếng quặng được bóc tách khó nhọc từ đá.
Bất chấp sự nguy hiểm từ những vách đá dựng đứng, hàng trăm người dân vẫn bám vách núi mỗi ngày.
Bãi quặng thu hút đông đảo đồng bào dân tộc Hà Nhì, Dao trong vùng.
Người già, trẻ em, phụ nữ mót quặng dưới chân núi và đã từng xảy ra lở đá khiến nhiều người bị thương.
Tây Bắc
Bình luận