Thứ sáu, 26/04/2024, 17:36 [GMT+7]

Gia đình chị Duyên cần được giúp đỡ

Thứ sáu, 20/07/2018 - 16:40'
(BLC) - Đã phải thay chồng gánh vác gia đình nuôi 2 con nhỏ nhưng chị Nghiêm Thị Duyên (tổ 4, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu) lại thêm suy sụp cả về kinh tế lẫn tinh thần khi nhận tin dữ - bản thân mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2.

Sức khỏe yếu nhưng chị Duyên vẫn phải đi chợ kiếm tiền, các con để ở nhà cho bà Nội trông nom. Trong ảnh: Hội đồng niên 1982 (toàn quốc) trao tiền hỗ trợ cho các con chị Duyên.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ của khu dân cư đông đúc nhưng ngôi nhà của chị Duyên (do các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong tỉnh quyên góp, ủng hộ xây dựng) lại luôn thiếu vắng tiếng cười. Bởi, 3 năm trước, chồng chị đã ra đi vì căn bệnh ung thu quái ác. Toàn bộ tài sản phải bán lấy tiền cho chồng chữa bệnh nên chị gắng gượng dậy vừa chạy chợ vừa chăm 2 con nhỏ.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, chị lại nhận tin dữ - ung thư vú giai đoạn 2 sau khi đi khám vì thấy trong người không khỏe. Mặc dù người thân đã động viên, hỗ trợ để chị Duyên yên tâm chữa trị nhưng bệnh tình ngày một nặng thêm. Hiện nay, 3 tháng/lần chị lại phải về Hà Nội điều trị. Hàng ngày, chị Duyên vẫn nén đau để mổ gà đem ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống và dành dụm chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ chồng chị Duyên) nghẹn giọng: “Con trai không may mắc bệnh hiểm nghèo, người làm mẹ như tôi đau muốn đứt từng khúc ruột. Nay con dâu cũng như vậy thì không biết còn có nỗi đau nào hơn thế. Tôi già yếu, nếu không may con dâu có mệnh hệ gì thì 2 đứa trẻ biết trông cậy vào ai... Gia đình cháu vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh 50 triệu đồng và một số người khác nữa”. 

2 con của chị Duyên là Chu Minh Đức (SN 2007) và Chu Quang Minh (SN 2011) hiện đang theo học tại Trường Tiểu học số 1 thành phố Lai Châu. Hàng ngày, ngoài việc học, các cháu được bà hướng dẫn giúp mẹ dọn nhà cửa, nhặt rau, nấu cơm. Bà Thoa kể, nhiều khi thấy 2 cháu đứng nhìn bạn bè, các em trong ngõ chơi đùa với bố mà nước mắt tôi lại rơi.

Cô giáo Trịnh Thị Hoa (từng là giáo viên chủ nhiệm năm học 2017 - 2018) của em Quang Minh cho biết: “Gia đình em Quang Minh có hoàn cảnh đặc biết khó khăn nhưng ở lớp em ấy vẫn luôn là học trò ngoan, đạt học lực khá. Tôi rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp gia đình vượt qua giai đoạn này để các em yên tâm học tập”.

Điều kiện kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu, gia đình chị Duyên hiện rất cần sự giúp đỡ của cộng động và xã hội.

 

Phạm Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...