Thứ tư, 01/05/2024, 13:49 [GMT+7]

Bay bổng cùng tiếng sáo Lê Thư Hương

Thứ sáu, 17/06/2016 - 09:42'
"Fantasy mùa hè" là đêm độc tấu sáo của nghệ sĩ đẳng cấp trong giới biểu diễn nhạc thính phòng Việt Nam - Lê Thư Hương diễn ra vào 20h ngày 18-6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24, Tràng Tiền, Hà Nội). 30 năm gắn bó với cây flute, hiện nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài theo học tại ĐH Bắc Texas, Mỹ để tiếng sáo cống hiến cho khán giả bay bổng, giàu xúc cảm và lay động hơn.

Nghệ sĩ Lê Thư Hương.

Nét tươi trẻ, nữ tính và nụ cười bừng sáng của Lê Thư Hương bao năm qua vẫn vậy. Cả sự quyết đoán, không ngừng học hỏi - dù đã ở đỉnh cao càng khiến chị được nhiều người nể phục. Lớn lên trong môi trường thấm đẫm tình yêu âm nhạc, với cha là NSƯT Lê Phổ - cây sáo trúc nổi tiếng của âm nhạc truyền thống, Lê Thư Hương sớm có định hướng theo con đường âm nhạc, nhưng ban đầu là chơi piano. Một năm sau chị chuyển sang học sáo, một cách tự nhiên, nhưng không phải sáo trúc mà là sáo tây (flute) rồi vững vàng theo con đường âm nhạc hàn lâm. Năm 2001, Lê Thư Hương tốt nghiệp thủ khoa hệ đại học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và được nhận học bổng theo học tại Nhạc viện Hoàng gia Đan Mạch.

Từ đây, giống như bước vào guồng quay mới, Lê Thư Hương miệt mài khổ luyện. Chị nhận thấy, muốn phát triển thì phải được bước lên sân khấu thường xuyên. Vậy là ngoài rèn luyện tại trường, chị tự kiếm tìm cơ hội biểu diễn bằng cách gửi thư đề cử đến các đơn vị tổ chức biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Dần dần, các nhà hát và dàn nhạc nổi tiếng chú ý đến và mời chị biểu diễn thường xuyên hơn, không chỉ ở Đan Mạch mà còn ở nhiều nước khác. Càng biểu diễn nhiều, Lê Thư Hương càng muốn nâng cao khả năng, đa dạng hóa phong cách biểu diễn. Chị đăng ký tham dự các lớp đào tạo chuyên sâu của nghệ sĩ sáo nổi tiếng thế giới William Bennett tại London (Anh) vào những năm 2003, 2004, 2005, trước khi về Việt Nam biểu diễn, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Lê Thư Hương từng là bè trưởng bè sáo của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, thành viên của Dàn nhạc Châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản) và đặc biệt tham gia nhóm ngũ tấu kèn gỗ lừng danh Fantasia, hoạt động sôi nổi từ năm 2006 đến nay.

Không chỉ xuất sắc trong âm nhạc giao hưởng, tiếng sáo quyến rũ, biến hóa của nữ nghệ sĩ này cũng rất biểu cảm trong âm nhạc đương đại. Bởi thế, nhiều chương trình âm nhạc có yếu tố đương đại với tiếng sáo của Lê Thư Hương góp chung đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng, như đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Hạ Huyền" của Giang Trang hay đêm nhạc "Tháng ba cho em cơn mơ chiều nắng nhạt" của Phú Quang... 

Trình diễn sáo flute, ngoài kỹ thuật còn cần đến sức khỏe. Với một phụ nữ, thực hiện một đêm chuyên về sáo hẳn Lê Thư Hương đã phải rất tự tin. Đây cũng là đêm nhạc hiếm hoi tại Việt Nam. Chọn cái tên "Fantasy mùa hè" càng chứng tỏ chất lãng mạn, bay bổng chị muốn truyền tới khán giả. "Âm thanh của flute tạo ra nhiều màu sắc, lên bổng xuống trầm, như một người phụ nữ vậy, đẹp thanh thoát", chị nói. Lê Thư Hương chơi solo mở đầu đêm nhạc với hai phần trong tác phẩm "Trois pièces" của nhà soạn nhạc Pierre-Octave Férroud. Tiếp theo đó, chị sẽ lần lượt diễn cùng với những người bạn nghề thân thiết Nguyễn Mỹ Hương (violon), Doãn Mai Hương (marimba/xylophone), Trần Thái Linh (piano) thể hiện các sắc màu của sáo trong hòa tấu các tác phẩm "Fantaisie" của Georges Hue, Trio "Tây Nguyên" của Đặng Hồng Anh (đang sống ở Ba Lan), "Fantaisie brillante sur Carmen" của Francois Borne và một số tác phẩm của Astor Piazzolla.

Theo Thụy Du/hanoimoi/

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...