Thứ bảy, 27/04/2024, 16:07 [GMT+7]

Chuyện vận động làm đường giao thông nông thôn ở khu 7A

Thứ hai, 07/12/2015 - 14:41'
(BLC) - Nhờ xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đến nay khu 7A, thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) đã tham gia góp công, sức, bê tông hóa đường giao thông nông thôn (GTNT).

Trong không khí của mùa xuân đang đến gần, về khu 7A, thị trấn huyện Than Uyên, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện người dân trong Khu góp công, sức, hiến đất làm đường GTNT. Dẫn chúng tôi đi thăm những tuyến đường mới được bê tông hóa sạch đẹp, ông Nguyễn Thế Khải – Trưởng khu 7A tâm sự: “Những tuyến đường trước đây chỉ là đường đất, nhỏ hẹp, mỗi khi mưa xuống thì lầy lội, còn nắng thì bụi bẩn ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Nay có đường bê tông kiên cố, khang trang đến tận ngõ của từng nhà, bà con chúng tôi có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội”.

Cán bộ thị trấn Than Uyên cùng Nhân dân khu 7A kiểm tra tuyến đường giao thông được đổ bê tông mở rộng.

Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, khu 7A đã vận động Nhân dân làm được 500m đường liên xóm với chiều rộng 3,5m và 1 cầu bê tông dài 10 mét. Nhân dân đóng góp với số tiền trên 85 triệu đồng, trong đó, bình quân hơn 2 triệu đồng/hộ, ngoài ra còn hiến 200m2 đất, tham gia trên 100 ngày công lao động. Những tuyến đường được nâng cấp thuận tiện cho phương tiện lưu thông, bà con đi lại, buôn bán hàng hóa, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư nơi đây.

Được biết, khu 7A có 105 hộ, 352 nhân khẩu với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Thái, Tày, Mường, Cao Lan. Sau khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước và huyện về chương trình hỗ trợ đầu tư làm đường GTNT theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó, Nhà nước hỗ trợ vật liệu (xi măng, cát, đá, sỏi), Nhân dân góp đất, góp công làm đường, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận và đoàn thể của khu đã tổ chức họp dân, bàn bạc, thống nhất thực hiện.

Đối với các hộ dân 2 bên đường được tuyên truyền, vận động hiến đất và lợi ích mà người dân được hưởng sau khi làm đường. Thời gian đầu, công tác vận động gặp không ít khó khăn, bà con chưa đồng thuận vì suy nghĩ nếu làm đường sẽ ảnh hưởng đến đất sân, vườn và hoa màu. Nhưng nhờ “Dân vận khéo”, các hộ dân đã hiểu làm đường bê tông trước hết là để phục vụ chính Nhân dân trong việc đi lại, sinh hoạt, giao thương hàng hóa; đường làng ngõ xóm sạch sẽ và đặc biệt là nâng cao giá trị nhà ở. Vì vậy, sau nhiều lần kiên trì thuyết phục, vận động, Nhân dân đã hiểu rõ và đồng tình với chủ trương này. 30 hộ dân trong khu đã góp đất làm mặt bằng; góp công sức, tiền của để làm đường bê tông.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền khu 7A còn vận động bà con làm cầu bê tông qua suối với chiều dài gần 10m, rộng 3,5m. Đi trên chiếc cầu bê tông mới thi công còn nguyên mùi xi măng, bà Nguyễn Thị Luyến – người dân trong Khu chia sẻ: “Ngày chưa có cây cầu mới, 5 hộ trong khu phải bắc tạm bằng gỗ để đi lại, mùa mưa rất nguy hiểm. Giờ đây với sự chung tay, góp sức, cây cầu hoàn thành, chúng tôi đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn”.

Việc hiến đất làm đường hay bê tông hóa đường GTNT là việc làm tốt đẹp vì lợi ích chung của Nhân dân khu 7A, khẳng định một chân lý: khi ý Đảng hợp với lòng dân thì sẽ góp phần quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó giúp Nhân dân từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp, góp phần xây dựng thị trấn chung sức cùng với huyện Than Uyên sớm trở thành thị xã trong tương lai.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...