Vào nhà phun thuốc diệt muỗi trị giá 20 triệu đồng
>Lừa bán iPhone giả của Trung Quốc bằng 'thôi miên'
Gia đình tôi ở Sóc Sơn, Hà Nội. Tháng trước tôi có bà bác lên chơi, ở nhà một mình.
Hai vợ chồng khi đi làm đã khóa cổng và dặn bà ở nhà không được mở cửa cho ai. Thế rồi có một đôi nam nữ gọi bà ra nói chuyện một lúc, và bà vào mở cửa cho chúng vào nhà.
Họ bảo là ở TP Hà Nội đến phun thuốc diệt muỗi miễn phí rồi vào cả phòng ngủ của chúng tôi để bảo phải phun chỗ này chỗ kia. Trong phòng ngủ tôi có để máy tính xách tay.
Sau đó bọn chúng bảo với bác tôi là tiền phun thuốc hết 800.000 đồng. Rồi cũng đưa cho bác tôi mấy hóa đơn và mấy gói thuốc, nói thêm là ngày mai có người đến phun tiếp.
Chả hiểu sao bác tôi cũng nghe, bảo trong túi chỉ còn 200.000 đồng thôi, không đủ tiền trả. Nghe vậy, chúng liền đề nghị thế chấp bằng máy tính xách tay của tôi. Bác tôi bảo là có mấy trăm nghìn thì không thế chấp máy tính xách tay. Chúng vờ lấy số điện thoại từ máy của bà để gọi điện bảo tôi đồng ý. Nhưng bà vẫn không chịu, và kêu bọn chúng đợi một lát để bà đi vay tiền.
Bà vừa ra khỏi nhà sang hàng xóm vay tiền thì bọn chúng chạy vù vào phòng lấy máy tính của tôi rồi đi mất.
Thế đấy, bác tôi cũng không phải là người quá nhà quê, nhưng vẫn bị lừa một cách không ngờ như vậy.
Tôi cũng biết cả số điện thoại của chúng (bây giờ gọi đến vẫn nghe có tín hiệu bình thường nhưng không có ai bắt máy), dù vậy vẫn không có cách nào tìm ra.
Tôi cũng đã báo công an nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì, có lẽ tài sản bị mất của tôi có giá trị thấp, chỉ khoảng hai mươi triệu đồng.
Tài sản của tôi ít nhưng còn rất nhiều nguời đã, đang và sẽ bị lừa như thế.
Tôi vẫn hy vọng ngày nào đó chúng bị bắt dù tôi không lấy lại được tài sản.
Theo Việt Linh vnExpress
Bình luận