Thứ bảy, 27/04/2024, 23:48 [GMT+7]

Chưa đến hạn trả nợ đã bị côn đồ đánh đập dã man

Thứ tư, 08/02/2012 - 08:43'
Do cần tiền làm ăn nên anh Mạnh có vay khoản tiền hơn 300 triệu đồng, hẹn trước Tết sẽ trả. Tuy nhiên, chưa đến hạn, một nhóm côn đồ bất ngờ xông vào công ty, hành hung anh đến ngất lịm tại chỗ rồi bỏ đi.

Anh Mạnh bị nhóm côn đồ hành hung với vết thương nặng ở mắt

CA phường Dịch Vọng Hậu cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên CA quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra làm rõ vụ hành hung người này. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Mạnh (31 tuổi, trú ở khu tập thể Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy) đã gửi cơ quan chức năng nội dung trình báo vào khoảng 17h ngày 17/1/2011, khi anh đang làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ tin học Mạnh Dũng thì bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng chục người xông vào, hành hung anh. Cầm đầu nhóm này chính là người đã cho anh vay hơn 300 triệu để làm ăn trước đó.

Nhóm này hành xử theo kiểu côn đồ, kẻ thì đập phá tài sản trong công ty, kẻ thì dùng dao bấm đâm vào mắt khiến anh bị thương nặng, chảy máu, phải khâu 5 mũi. Một nhân viên trong công ty lao vào can ngăn thì cũng bị nhóm này hành hung.

Khi thấy anh Mạnh ngất tại chỗ chúng mới dừng tay và bỏ đi. Anh Mạnh cho biết, trước đó có vay của chị Bùi Thị Thanh Phương (SN 1985, khu tập thể Liên Cơ, Yên Vĩnh, Kim Chung, Hòai Đức, Hà Nội) khoảng 320 triệu đồng để làm ăn và hẹn đến ngày 27-28 tết sẽ trả. Tuy nhiên, khi chưa đến hạn trả thì chị Phương đã bất ngờ cùng nhóm côn đồ trên xuất hiện tại công ty để hành hung anh.

Hiện CA quận Cầu Giấy đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...