Chủ nhật, 05/05/2024, 19:51 [GMT+7]

Hung thủ sát hại cụ bà 82 tuổi ra đầu thú

Thứ năm, 15/09/2011 - 09:43'
Với số tài sản cướp được của chính bà mình, Tuấn mang lên Hà Nội tiêu thụ rồi trốn vào Nam. Sau khi được người nhà động viên, y đã ra đầu thú.
 

Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan CA

Chiều 13/9-2011, CA tỉnh Hưng Yên đã di lý Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) từ CA huyện Thanh Trì, Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như đã đưa tin, sự việc được phát hiện ra vào ngày 21/8. Người con trai thứ của cụ Nguyễn Thị Sắc (82 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) sau nhiều lần gọi điện về hỏi thăm tình hình của mẹ mà không được. Linh tính chuyện chẳng lành nên đã lập tức phóng xe về quê. 

Lúc này, ngôi nhà mà hiện cụ Sắc đang ở một mình đã khoá trái cửa. Sau khi dùng chìa khoá dự phòng để mở, anh đã hốt hoảng khi thấy thi thể cụ Sắc được phủ kín chăn, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, rồi bịt kín bằng chính chiếc khăn vấn tóc của cụ.

Kết quả khám nghiệm tử thi của CA tỉnh Hưng Yên cho thấy, nạn nhân có nhiều vết bầm dập và tử vong do bị ngạt. Các đồ vật trong ngôi nhà hai tầng bị lục tung. Thậm chí bát hương thờ cũng bị đổ tro ra ngoài. Do đó, rất nhiều khả năng đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ được khoanh vùng là người thân quen với nạn nhân do rất thông thuộc ngôi nhà. 

Qua rà soát mối quan hệ của nạn nhân, CQĐT đã nhanh chóng làm rõ cụ Sắc có một người con gái tên là Nguyễn Thị Thướng. Trong số 4 người con của chị Thướng có Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991), chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ học. Dũng sống lêu lổng, ham chơi bời, đặc biệt có giao du với một số đối tượng xấu, thường xuyên tụ tập, chơi bời cờ bạc.

Sau khi bị triệu tập đến cơ quan CA, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Dũng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Dũng khai, do cần tiền ăn chơi nên đã bàn với người em họ là Hoàng Văn Tuấn (tức Hoàng Văn An, SN 1993) ra tay với bà ngoại mình để cướp tiền, tài sản. Dù bà nội của Tuấn và cụ Sắc vốn là hai chị em ruột, nhưng sau khi nghe Dũng rủ, Tuấn cũng lập tức đồng tình với kế hoạch này.

Hoàng Văn Tuấn ra đầu thú sau gần 1 tháng gây án

Theo lời khai ban đầu của Tuấn, y thường xuyên cùng Dũng chơi bời lô đề, cờ bạc, chơi game nên lâm vào cảnh nợ nần. Bị chủ nợ thúc ép, Tuấn đã nghĩ nhiều cách xoay tiền để gán nợ nhưng không thành nên quyết định vào Nam lẩn trốn. Muốn trốn đi nhưng không có tiền nên hắn đã cùng Dũng ra tay sát hại người bà tội nghiệp để cướp tài sản. 

Dũng cho biết lúc nào trong người cụ Sắc cũng có đến vài triệu, lại ở một mình nên chúng đã bàn bạc kế hoạch ra tay. 

Vào khoảng 22h ngày 20/8, chúng nhảy tường, đột nhập vào cửa sau, lên gác 2 gỡ cửa kính chui vào trong. Sau đó, chúng đi theo cầu thang xuống tầng 1, thấy cụ Sắc đang ngủ, Tuấn lần tìm ở cạp quần cụ Sắc lấy tiền. Khi Tuấn vừa lấy được 1,2 triệu đồng thì bị cụ Sắc phát hiện kêu lên. Ngay lập tức, Dũng dùng khăn nhét vào mồm cụ Sắc rồi dùng tay bịt miệng bà ngoại mình. 

Tuấn đã lao vào phối hợp giữ tay bà, lấy tay áo mang sẵn chói hai tay cụ Sắc vào với nhau nhưng không được. Sau khi lấy một đoạn dây điện trong nhà, Dũng đã trói cụ Sắc lại. Trước khi bỏ đi, Dũng còn ghé tai vào ngực kiểm tra xem bà mình còn sống hay đã chết. Tuấn trấn an Dũng: “Chắc bà chỉ ngất đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh lại”.

Vụ việc đang tiếp tục được CQĐT hoàn tất xử lý.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...