Chủ nhật, 28/04/2024, 21:48 [GMT+7]

Người phụ nữ ở quán điện tử đã bị đốt xác phi tang

Thứ tư, 02/11/2011 - 14:27'
Ngày 1-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Thanh Xuân đã điều tra khám phá vụ giết người, cướp tài sản, đốt xác nạn nhân, bắt đối tượng gây án là Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, trú tại 18/15 ngõ 762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hiện trường xảy ra vụ cháy, nơi xác bà Vân được tìm thấy.

Như HNMO đã đưa tin, vào khoảng 2h20 sáng ngày 27/10, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại quán kinh doanh trò chơi điện tử xèng ở số 96 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì cánh cửa sắt bên ngoài đã bị khóa chặt. 

Sau khi đám cháy được dập tắt, ngoài những thiệt hại về tài sản, kiểm tra nhanh hiện trường, lực lượng CA đã phát hiện một phụ nữ chết cháy, xác bị biến dạng. 

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội, Sở Cảnh sát PCCC đã xác định danh tính nạn nhân xấu số là bà Bùi Thị Vân (SN 1953, quê ở Giao An, Giao Thuỷ, Nam Định). 

Qua xem xét hiện trường, CQĐT bước đầu nhận định vụ hoả hoạn có nhiều dấu hiệu của vụ án mạng hơn là vụ cháy đơn thuần hoặc nạn nhân tự thiêu. Bởi trước khi xảy ra cháy chừng 1 giờ đồng hồ, nhiều người dân sống xung quanh có nghe thấy tiếng cãi vã rất to phát ra từ căn nhà.

Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình sinh sống tại đây, giữa bà Vân và những người xung quanh không xảy ra mâu thuẫn gì. Tại hiện trường vụ cháy, điểm phát cháy đầu tiên ở vị trí nạn nhân nằm trên giường. Phía trong góc đối diện với ngôi nhà vẫn để 1 chiếc xe máy và không hề bị cháy. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an loại trừ khả năng cháy do chập điện và có dấu hiệu từ sự tác động của con người.

Sau vài ngày khẩn trương rò tìm manh mối về hung thủ, vào trưa ngày 31/10/2011, cơ quan CA đã lần theo dấu vết, ập vào bắt giữ y khi vừa vào lẩn trốn tại nhà người quen ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Nguyễn Anh Vũ (SN 1984, nhà ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vốn là khách quen chơi điện tử xèng tại quán của bà Vân bước đầu đã thú nhận tội ác của mình.

Nguyễn Anh Vũ bị dẫn giải về Hà Nội trong sáng nay.

Theo đó, vào hồi 20h20 ngày 27/10, Vũ đi xe máy Engel BKS 29F2-0429 đến quán kinh doanh trò chơi điện tử do bà Vân trông coi. Vũ chơi điện tử bị thua 1,3 triệu đồng. Vũ đã đặt xe máy lại cho bà Vân để đi vay tiền trả. 

Sau đó Vũ quay lại đưa bà Vân 600 nghìn đồng và 1 điện thoại di động để lấy xe máy. Do bà Vân không đồng ý nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Vũ đã đẩy bà Vân ngã xuống giường và dùng chân tay đánh người phụ nữ này. Khi thấy bà Vân chết, Vũ lấy chăn gối phủ lên người bà Vân, dùng lửa đốt xác và cướp 1.040.000 đồng, 1 điện thoại di động của nạn nhân.

Sau đó y ra ngòai khóa chặt cửa rồi đi xe khách trốn vào nhà người anh họ ở Bình Thuận. Y nói dối với anh là do nợ tiền cá độ bóng đá hơn 200 triệu, nên tạm lánh vào đây và nhờ xin việc. Sau khi bị bắt giữ vào trưa ngày 31/10, đến sáng nay, Vũ đã bị dẫn giải về Hà Nội để tiếp tục điều tra hoàn tất vụ án.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...