Thứ sáu, 03/05/2024, 02:30 [GMT+7]

Những vụ án gây chấn động trong năm 2011

Thứ sáu, 30/12/2011 - 09:45'
Năm 2011, nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, gây xôn xao cho dư luận xã hội.

1. Vụ thảm sát cả nhà cướp tiệm vàng

Vụ thảm sát cả gia đình, cướp tiệm vàng xảy ra rạng sáng ngày 24.8, ở phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang được xem là vụ án gây chấn động nhất. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã phải vào cuộc với một chuyên án đặc biệt. Đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban chuyên án. Sau khi gây án và lẩn trốn, đến ngày 31.8, hung thủ Lê Văn Luyện bị các chiến sĩ đồn biên phòng Na Hình (Văn Lãng, Lạng Sơn) bắt giữ.

Bị can Lê Văn Luyện sắp được đưa ra xét xử.

Bị can Lê Văn Luyện sắp được đưa ra xét xử.

Vào buổi sáng sớm ngày 24.8, đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên này đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn) ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng 3 ngôi nhà. Tiếp đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2 sát hại cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) và chém đứt một bàn tay và nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi), là hai con gái của vợ chồng chủ tiệm vàng. Sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, Luyện xuống tầng 1 để cướp vàng, cho vào ba lô rồi tẩu thoát lối cửa sau ở tầng 1.

Vụ án này hiện đã được các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang hoàn tất để chuẩn bị đưa ra xét xử. Dự kiến ngày 10.1.2012 vụ án sẽ được TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm. Trong vụ án này, bị can Lê Văn Luyện bị truy tố với 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sàn”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cùng ra tòa với Luyện còn có 6 bị can khác là người thân của đối tượng vì có liên quan đến vụ án.

2. Vụ án xác không đầu

Chiều ngày 7.1, một công nhân Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị Hải Phòng trong khi quét rác tại khu đất trống thuộc khu chợ Đầm Triều đã phát hiện một thi thể phụ nữ mất đầu. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ở Chợ Hàng, quận Lê Chân). Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đúng 2 ngày sau, hung thủ của vụ án tên Nguyễn Dũng Giang (31 tuổi, ở số 5 khu tập thể Thành Tô, Hải An) đã bị bắt giữ.

Ngn

Nguyễn Dũng Giang phải nhận bản án nghiêm khắc nhất với tội ác man rợ gây ra.

Tại cơ quan điều tra kẻ thủ ác này đã khai nhận rằng: Vì biết chị Hằng có nhẫn vàng, xe và tiền nên hắn đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi dùng búa đánh nạn nhân chết, hắn lôi nạn nhân xuống nhà dưới, cắt rời các bộ phận, xả nước rửa, mang quần áo cùng tay, đầu vứt ở sông Lạch Tray. Riêng phần thân thể còn lại, đối tượng để phía sau nhà trọ của mình.

Tại phiên tòa xét xử ngày 24.5, bị cáo Nguyễn Văn Giang đã bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt là tử hình.

3. Kẻ hận tình đâm điên cuồng thai phụ 95 nhát

Hung thủ ra tay điên cuồng với 95 nhát dao đã cướp đi sinh mạng của một thai phụ. Điều khiến dư luận hết sức bàng hoàng, kẻ sát nhân lại chính là một cô gái trẻ.

Tất cả hận thù đều bắt đầu từ cuộc tình tay ba oan nghiệt giữa nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993), anh Ngô Sĩ Hùng (SN 1988) và hung thủ Hồ Nhật Linh (SN 1993), tất cả đều ở Bố Trạch, Quảng Bình. Thời gian trước, cả 3 người chơi với nhau khá thân thiết nhưng sau đó mối quan hệ nhanh chóng rạn vỡ khi nảy sinh mối tình tay ba.

Có lẽ vì quá uất ức chuyện Hùng bỏ mình đi yêu Nhung mà Linh nảy sinh sự đố kỵ. Và bao nhiêu nỗi giận hờn, ghen tuông Linh đã trút hết lên người mẹ con Nhung. Sự ghen tuông đến điên cuồng đã khiến người phụ nữ trẻ phạm tội một cách man rợ.

4. Vụ giết bảo vệ cướp ngân hàng

Rạng sáng ngày 12.11, người dân huyện Thanh Oai, Hà Nội đã kinh hoàng trước vụ án giết bảo vệ cướp tài sản xảy ra ở ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thanh Oai. Nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Văn (SN 1963, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, HN) vừa là công an viên của xã Bình Minh vừa là nhân viên bảo vệ ngân hàng.

Hung thủ giết bảo vệ, cướp ngân hàng.

Hung thủ giết bảo vệ, cướp ngân hàng Nguyễn Bá Quỳnh.

Hung thủ sau khi giết người đã dùng đèn khò để phá cửa ngân hàng, rồi vào phòng phá tiếp két sắt, nhưng không lấy được tiền trong ngân hàng. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, lãnh đạo CATP Hà Nội đã chỉ đạo sát sao công tác phá án.

Hơn 60 trinh sát được tung ra, cùng với sự phối hợp tích cực của lực lượng CA tại các địa bàn xung quanh như Hà Đông, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phú Xuyên…Vào rạng sáng 15.11, hung thủ đã bị bắt khi đang lẩn trốn cùng bạn gái ở huyện Phú Xuyên, HN. Đối tượng là Nguyễn Bá Quỳnh (SN 1983, ở xã Mỹ Hưng, Thanh Oai). Đối tượng làm nghề lái xe chở vật liệu xây dựng, đã có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp.

5. Giết bà nội cướp tài sản làm quà tặng bạn gái

6h30 ngày 25.12, nhân dân phát hiện xác chết nổi lên ở ao Viện Khoa học Nông nghiệp xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, HN. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA huyện Thanh Trì tổ chức khám nghiệm, xác định nạn nhân là bà Nguyễn Thị Nhạn (SN 1937, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì). Xác định đây là một án giết người cướp tài sản, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng bắt được hung thủ. Đó là Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) và Trương Trung Hiếu (SN 1994, ở Vĩnh Quỳnh). Điều không ai có thể ngờ, đối tượng Tùng lại chính là cháu nội của nạn nhân.

nhẫn tâm sát hại bà nội để cướp tài sản làm quà tặng bạn gái.

Phan Thanh Tùng nhẫn tâm sát hại bà nội để cướp tài sản làm quà tặng bạn gái.

Qua đấu tranh, điều bất ngờ hơn khi Tùng thú nhận đã giết bà nội chỉ xuất phát từ 1 lý do muốn kiếm tiền mua quà tặng bạn gái nhân dịp Noel. Chiều 24.12, do cần có tiền để mua quà tặng bạn gái đêm Noel  và phát hiện thấy bà Nhạn đeo một đôi bông tai bằng vàng tây, Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt kỷ vật này của bà nội để bán lấy tiền. 19h cùng ngày, Tùng đến nhà bạn là Trương Trung Hiếu (SN 1994) trú ở cùng thôn, rủ cùng tham gia hãm hại bà Nhạn và được Hiếu đồng ý. Hai đối tượng đã lừa bà Nhạn ra cánh đồng  bóp cổ nạn nhân rồi ném xác xuống ao.

6. Thảm sát điên cuồng ở shop thời trang

Khuya 26.12, một vụ cuồng sát xảy ra tại cửa hàng thời trang Sóng Nhạc (số 286 -288-290-292 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP Hồ Chí Minh) làm 1 người chết, 4 người bị thương.

nghgh

Lý Thu Nga và Nguyễn Văn Trí.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 26.12, Lý Thu Nga (SN 1984) đến cửa hàng thời trang trên. Tại đây Nga có xảy ra cãi cọ với nhân viên cửa hàng. Để giải quyết mâu thuẫn Nga đã gọi điện cho Nguyễn Văn Trí (SN 1975, ở quận 4, TP HCM, đối tượng có 1 tiền án) đi xe SH biển kiểm soát 55P5 -5995 đến.

Đến nơi đối tượng Trí dựng xe dưới lòng đường, rồi mở cốp xe lấy con dao bấm đi vào trong cửa hàng hễ thấy đàn ông là đâm. Ngoài anh Huỳnh Chiến Thắng (SN 1986, quê Bến Tre) bị đâm tử vong, còn 4 người khác bị kẻ cuồng sát đâm trọng thương. Vụ cuồng sát cận ngày cuối năm này đã gây kinh hoàng cho dư luận xã hội. Cơ quan điều tra đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Trí trước pháp luật.

 

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...