Thứ năm, 02/05/2024, 22:46 [GMT+7]

Tội lỗi của nam lương y ngoại tình

Thứ năm, 29/12/2011 - 10:15'
Cô vợ nhiều lần bắt quả tang chồng “ăn nằm” với em họ, xông vào đánh ghen, làm toáng lên. Để "trả thù" vợ, Liệu thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô này lúc ở nhà.

Nguyễn Văn Liệu (42 tuổi, thụ án tại trại giam Hoàng Tiến, tỉnh Hải Dương) từng chí thú làm ăn, làm trang trại kiêm thầy thuốc chữa bệnh trong vùng. Nhưng đắm đuối trong cuộc tình tội lỗi, thầy lang này đã thành kẻ tội đồ giết vợ.

Liệu kết hôn với chị Trần Thị Cúc ở cùng thôn Tần Tiến, xã Minh Tân (Phù Cừ, Hưng Yên). Năm 2003, “cơn bão” xuất khẩu lao động tràn về khiến cả vùng quê này nhốn nháo. Liệu vay mượn hơn 3.000 USD làm phí cho vợ đi lao động ở Malaysia.

Phạm nhân Nguyễn Văn Liệu tại trại giam Hoàng Tiến.
Phạm nhân Nguyễn Văn Liệu tại trại giam Hoàng Tiến.

Ở xứ người, chị Cúc siêng gửi tiền về cho chồng làm vốn liếng và trang trải nợ nần. Thời gian sau, chị biết tin chồng ngoại tình, mà người "trong mộng" của Liệu không ai xa lạ chính là em họ của Cúc.

"Chồng cô ấy cũng đi lao động nước ngoài nên trống vắng, cô đơn. Hai chúng em yêu nhau lúc nào không biết, đúng là không thể cưỡng lại được", Liệu nói.

Năm 2006, chị Cúc về nước nhưng Liệu vẫn không chấm dứt ngoại tình. Cô vợ nhiều lần bắt quả tang chồng mình “ăn nằm” với em họ nhưng cũng chỉ biết làm toáng lên, xông vào đánh ghen. Trong khi đó để "trả thù" vợ, Liệu thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô này. Mẹ đẻ khuyên răn, anh ta cũng không nghe.

Đêm 15/11/2007, sau khi hai vợ chồng xảy ra xô xát, Liệu đã cướp đi mạng sống của chị Cúc. Sau khi giết vợ, anh ta còn gọi điện cho hai bên gia đình đến. Hôm sau, kẻ sát nhân bị bắt.

Liệu bị TAND tỉnh Hưng Yên phạt 20 năm tù. "Đến lúc này, tôi vẫn không hình dung được mình đã làm gì. Lúc trước đó, vợ dọa uống thuốc, tôi nghĩ cô ấy uống rồi, nên chẹn cổ, bóp miệng cho nhè thuốc ra, ai dè...", Liệu phân trần.

Phạm nhân này tâm sự, mái ấm gia đình với người vợ đảm, gia cảnh sung túc đã bị anh ta "phá mất". Hạnh phúc của vợ chồng Liệu từng khiến nhiều người mơ ước, nhưng giờ người chết, kẻ đi tù. Cô con gái lớn vốn trước rất kính trọng bố đã quay ra hận đáng sinh thành...

Ở quê, Liệu còn ngôi nhà khá khang trang, đất đai rộng rãi. Hắn mong ngày mong đêm được trở về để chăm lo cho hai con. Mẹ đã già quá, đến khi mãn hạn tù, Liệu chưa chắc gặp được bà. Hai đứa con là tương lai, niềm hy vọng và động lực phấn đấu để hoàn lương của người đàn ông mang trọng tội này.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...