TP.HCM: Bắt một nữ sinh viên Thái Lan vận chuyển 3,1kg ma tuý
Preyanooch Phuttharaksa cùng 3,1kg ma túy bị bắt giữ
Theo tin ban đầu, khoảng 19h30 đêm 29/10, Preyanooch Phuttharaksa nhập cảnh đến TP.HCM trên chuyến bay mang số hiệu QR 688 từ Doha về Việt Nam. Tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh, các cán bộ Đội thủ tục hành lý nhập và Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất theo dõi thấy cô gái này có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất thường. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã kiểm tra, phát hiện trong hành lý của Preyanooch Phuttharaksa có chiếc valy 2 đáy. Rà soát kỹ trong đáy thứ hai, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 túi chất rắn màu trắng dạng tinh thể đóng trong bao nylon màu vàng được cất giấu tinh vi. Kiểm tra chất rắn nói trên, cho thấy phản ứng dương tính với chất Metamfetamine. Ngay sau đó lực lượng Hải quan đã chuyển mẫu tang vật đến Phân viện khoa học hình sự TP.HCM giám định, kết quả cho thấy vật mẫu thu giữ chính là ma tuý tổng hợp. Preyanooch Phuttharaksa đã bị bắt giữ. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Bộ Công an để tiếp tục mở rộng điều tra.
Thời gian gần đây, nhiều vụ vận chuyển ma túy qua đường hàng không đã bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ, đáng nói là nhiều trường hợp trong đó là nữ sinh viên. Vụ việc mới đây nhất cũng trong chuyến bay từ Doha về TP.HCM vào đêm 18-7, lực lượng Hải quan đã bắt giữ Trần Hạ Tiên (SN 1991) khi nữ sinh viên này mang theo 4,1kg ma túy cất giấu trong valy. Quá trình mở rộng điều tra đến nay bước đầu Bộ Công an xác định có nhiều nữ sinh tham gia đường dây vận chuyển ma túy mà Tiên là một mắt xích; trong đó có cả chị ruột của Tiên, là Trần Hạ Duy - một nữ sinh viên vừa ra trường. Một thực tế đau lòng hơn cả là những nữ sinh này đã bị các trùm ma túy gốc Phi khống chế hoặc thuê mướn để vận chuyển ma túy; và một số khác có quan hệ “già nhân ngãi nơn vợ chồng” và bị các ông trùm này lợi dụng.
Theo Hanoimoi
Bình luận