Chủ nhật, 28/04/2024, 22:53 [GMT+7]

Trốn truy nã vẫn gửi tiền về nuôi vợ con

Thứ ba, 07/02/2012 - 08:49'
Trong số những người phụ nữ đi qua cuộc đời, Tài thường xuyên liên lạc với chị Hà vì có cô con gái chung. Bỏ trốn sau vụ giết người, Tài vẫn thỉnh thoảng gửi tiền để “vợ” nuôi con.> 8 người bị bắt trong vụ bắn chết thiếu nữ trong taxi>Thiếu nữ bị bắn chết trong taxi vì nợ 10 triệu đồng 

Trong những người liên quan đến vụ án truy sát thiếu nữ ngồi trên taxi rồi bỏ trốn, thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Hà Nội nhớ nhất Đỗ Đình Tài (28 tuổi, quê Hưng Yên). Dù là can phạm giết người, nhưng Tài vẫn luôn có trách nhiệm với cô vợ hờ tên Hà và đứa con gái 5 tuổi.

Tài ra Hà Nội và kết thân với một số tay anh chị, trong đó có Lưu Quang Đức (25 tuổi, ở huyện Duy Tiên, Hà Nam). Nhóm này chuyên cho vay nặng lãi, tàng trữ súng, dao, kiếm. Đức cho chị Nguyễn Thị Liên (21 tuổi, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) vay 10 triệu đồng. Ngày 28/4/2011, Đức gọi điện đòi, nhưng Liên chưa trả được.

Liên đã kể lại chuyện với người yêu (Nguyễn Quang Anh, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Quang Anh đã hẹn với Đức đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, giải quyết ân oán. Ráng sáng 29/4/2011, Quang Anh và Liên cùng một số người đón taxi đến trước số nhà 488 phố Xã Đàn. Trong lúc đó, Đức, Tài cùng một số thanh niên mang theo súng đến điểm hẹn và truy sát nhóm Liên. Cô gái bị bắn chết trong taxi, sau đó cả nhóm bỏ trốn.

Phòng truy nã đã vào cuộc truy bắt hung thủ. Hơn một tuần sau, lần lượt Đức và hai người tham gia chính trong vụ bắn chết Liên bị bắt, Tài vẫn biệt tăm. Tổ trinh sát Đội 2 của Phòng truy nã tỏa đi khắp nơi rà soát, truy bắt Tài và đồng phạm.

Tài (áo đen) tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.
Tài (áo đen) tại trụ sở cảnh sát. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 3/2, thượng tá Ngọc Anh, người tham gia truy bắt Tài, tâm sự cuộc rượt đuổi nhóm sát thủ mất nhiều công sức và thời gian. Sau khi gây án, Tài vào TP HCM, nương náu ở nhà người thân và tìm mọi cách che giấu thân phận. Biết nạn nhân chết, Tài đã trốn sang Trung Quốc.

Trong những ngày ăn, ngủ ở đất biên giới, Tài phát hiện dân anh chị tại xứ Lạng Sơn buôn bán heroin khá dễ dàng, tiền kiếm được nhiều. Gã đánh liều về Bắc Giang để móc nối với một số đầu mối mua bán ma túy. Lúc đó, hành tung của anh ta đã bị cảnh sát phát hiện.

“Chúng tôi cũng nắm rõ Tài trốn ở Trung Quốc nhưng các trinh sát không thể tiếp cận được”, vị Phó Phòng truy nã cho biết. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên trì nằm vùng ở Bắc Giang, chờ cơ hội tóm Tài. Dù bị truy nã đặc biệt, song gã này vẫn điềm nhiên về Bắc Giang rồi lên trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) để thăm bạn tù. Di biến động của Tài đều nằm trong tầm ngắm của trinh sát.

Đến tối 10/10/2011, Tài từ Trung Quốc về Bắc Giang. Khi đang ở nhà bạn, gã bị cảnh sát ập vào khống chế. Tài thừa nhận là người bắn Liên. Gã thành khẩn và tâm sự nhiều về cuộc đời mình với trinh sát, kể cả chuyện tình cảm. “Tài là người đào hoa, không ít chốn đi về nhưng anh ta chỉ yêu thương cô vợ không hôn thú vì giữa họ có sự ràng buộc là đứa con chung”, thượng tá Ngọc Anh nhớ lại.

Hơn nửa năm trốn chui lủi, Tài luôn lo lắng đến người vợ “hờ” và cô con gái 5 tuổi. Trốn lệnh truy nã, nương tựa vào sự cưu mang của “anh em” ngoài xã hội nhưng Tài không quên gửi tiền đỡ đần vợ con. Cũng vì muốn kiếm một món tiền lớn để lo cho tương lai của vợ và con, Tài từ Trung Quốc mò về Bắc Giang, định bắt mối bán heroin.

Nhìn nhận về vụ án, thượng tá Ngọc Anh cho rằng, gần đây qua một số vụ thanh trừng bằng súng bắn đạn hoa cải, phía bị hại cũng là người có lỗi. Liên quan đến việc sử dụng loại súng này, ông Ngọc Anh cho rằng, phải coi những phương tiện gây nổ, có khả năng sát thương là vũ khí quân dụng để áp dụng hình phạt thích hợp.

“Phòng chúng tôi từng kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền về quan điểm này”, ông Ngọc Anh nói.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...