Thứ sáu, 03/05/2024, 08:25 [GMT+7]

Truy tố tội ác của tên sát nhân máu lạnh

Thứ năm, 01/09/2011 - 09:15'
Ngày 31-8, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng, truy tố đối tượng Đào Văn Còn (tự Cầm, SN 1986, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP cũng truy tố Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1989, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm trú Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “không tố giác tội phạm”.

Đối tượng Đào Văn Còn.

Theo cáo trạng và kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM, khoảng năm 2007 chị Dương Mộng Thúy (tên gọi khác là Hằng, SN 1986, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thuê mặt bằng ở số 1687 đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, để mở quán cà phê H&T. Sau đó chị Thúy thuê Còn (anh họ của Thúy) và Thủy để phụ bán quán. Trong thời gian này giữa Còn và Thủy nảy sinh tình cảm với nhau.

Đêm 9- 9- 2010, Thúy rủ Thủy và một người bạn khác tên Dung nhậu tại quán. Lúc này Còn không tham gia mà nằm trong phòng mát-sa của quán cà phê H&T. 23h30 cùng ngày thì Dung ra về, Thúy và Thủy lên gác nằm ngủ. Còn cầm 1 chai bia uống lai rai một mình và mở điện thoại di động xem phim sex. Đến 2h sáng 10-9, Còn leo lên gác định gọi Thủy xuống phòng mát-sa để ngủ chung, giải quyết nhu cầu sinh lý. Còn tưởng Thủy nằm bên ngoài nên vòng tay ôm, không ngờ đó là chị Thúy nên người phụ nữ này tỉnh giấc, la hét. Biết là nhầm, Còn dùng tay bịt miệng người chị họ, nhưng bị chị Thúy đạp trúng chỗ kín nên hắn giận dữ ngồi lên bụng, dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ chị Thúy đến chết. Trong lúc Còn gây án thì Thủy tỉnh giấc, phát hiện sự việc kinh hoàng nhưng đã hoảng loạn chạy xuống phòng mát-sa trùm mền rồi ngủ quên luôn.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy.

Sau khi gây án, Còn mang thi thể chị Thúy nhét vào thùng xốp lớn thường dùng để đựng đá. Rạng sáng, Còn đi mua 10 ngàn đồng tiền đá lạnh về ướp xác nạn nhân. Sau đó Còn gọi Thủy dậy, khi Thủy hỏi về thi thể chị Thúy thì Còn nói “đã bỏ thùng xốp”. Lúc này Thủy kêu Còn ra đầu thú nhưng hắn không đồng ý mà còn hăm dọa nếu Thủy báo công an thì hắn sẽ tìm về quê giết đứa con riêng của Thủy. 

Sáng 10-9, Còn dẫn Thủy đi xe buýt về quận 6 thuê phòng khách sạn nghỉ, trên đường đi hắn tạt vào tiệm cầm đồ để chuộc chiếc điện thoại di động hắn đã cầm từ trước để lấy tiền tiêu xài. Trưa 10-9, để người yêu lại khách sạn, Còn đi xe buýt tìm về quán cà phê H &T. Tại đây, hắn lấy bao nước đá do người bỏ mối mới để trước quán tiếp tục đổ vào thùng ướp xác chị Thúy. Sau đó hắn lột sạch đồ trang sức trên người nạn nhân, gồm 1 vòng cổ bằng vàng, 1 nhẫn, 1 bộ vòng Cimen, 2 điện thoại di động và 500 ngàn đồng. Sau khi khóa cửa tiệm H&T, Còn quay lại khách sạn đón Thủy rồi cả hai đi xe đò về An Giang, quê của Thủy. Tại đây, Còn bán đồ trang sức của chị Thúy được 17 triệu đồng, bán 2 điện thoại được 1,4 triệu đồng. Còn mua 1 xe máy Yamaha (BKS 67N8-8813) với giá 17 triệu đồng rồi cùng Thủy trốn ra đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thuê phòng trọ để sống. Khi xài hết tiền, chúng lại mang xe máy vào TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) bán được 13 triệu đồng. Khi đã tiêu gần hết tiền thì sáng ngày 23-11, Còn và Thủy đón xe đò lên TP.HCM và đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, kết thúc hành trình 75 ngày đêm chạy trốn tội ác của kẻ giết người máu lạnh.

Theo Hanoimoi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...