Thứ sáu, 03/05/2024, 20:46 [GMT+7]

Bộ trưởng điện lực Nga đón tết mất điện

Thứ tư, 05/01/2011 - 10:00'
Thống đốc vùng Matxcơva và Bộ trưởng Năng lượng Nga đã phải đi đến các làng mất điện ở ngoại ô để đón năm mới trong bóng tối và xin lỗi người dân.

Bộ trưởng Sergei Shmatko đến làng Kutyino, cách trung tâm Matxcơva 20 km; trong khi thống đốc vùng thủ đô Boris Gromov đón năm mới tại các làng ở ngoại ô phía tây.

Đây là những khu vực bị mất điện sau cơn bão khổng lồ tuần trước. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã khuyến cáo các quan chức nói trên, rằng nếu họ không thực hiện được lời hứa khôi phục điện trước khi năm mới đến, họ nên đến xem dân chúng phải sống cảnh không điện ra sao.

Thủ tướng Putin và hai quan chức được mời đến vùng mất điện. Ảnh: RIA

Thủ tướng Putin và hai quan chức được mời đến vùng mất điện.

"Nếu anh không chắc, thì anh đừng có hứa. 35 ngôi làng với 4.000 người vẫn không có điện dùng. Tôi nghĩ các anh nên đến đó đón năm mới với họ", Putin nói với Gromov và Shmatko trước giao thừa."Tôi muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra", thống đốc Gromov phát biểu với dân chúng khu vực mất điện.

Tình trạng mất điện trên diện rộng xảy ra do bão băng. Nước mưa đóng băng đã làm vỡ, hỏng nhiều tuyến đường dây, gây mất điện nghiêm trọng và rất khó khắc phục. Bão băng khiến gần 800 ngôi làng với 400.000 dân bị mất điện, và cho đến nay còn 35 làng vẫn trong bóng tối.

Bộ trưởng Năng lượng Shmatko cam kết sẽ nối lại lưới điện cho những làng này trong ngày đầu tiên của năm, 1/1.

 

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...