Chủ nhật, 28/04/2024, 17:24 [GMT+7]

Dấu chân xanh trên hành trình đỏ

Thứ bảy, 06/06/2015 - 22:21'
(BLC) - Sau 10 năm kể từ ngày khởi xướng (2006) tại Báo Bắc Kạn, chương trình Hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đã để lại những ấn tượng đẹp đối với không chỉ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) mà còn đối với cộng đồng, xã hội.

Chương trình Hành trình về nguồn của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc năm 2015 do Báo Vĩnh Phúc tổ chức đã khép lại nhưng những dư âm về một “hành trình đỏ” – hành trình cách mạng, hướng tới cộng đồng của sự xung kích, tình nguyện sẽ còn lắng đọng mãi.

Những ngày tháng 5, trời nắng như đổ lửa nhưng cái nóng bức của tự nhiên chẳng làm vơi đi được sự nhiệt huyết đang căng tràn trong những trái tim trẻ. Hơn 200 ĐVTN của 20 báo Đảng đã tỏa theo 10 “mũi” xung kích về với đồng bào khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc để chia sẻ, động viên các em học sinh nghèo vượt khó, các gia đình chính sách, gia đình có công. 3 ngôi nhà được kết từ lòng nhân ái đã được dựng lên, hoàn thành và bàn giao cho người dân. Tuy kinh phí hỗ trợ của ĐVTN các báo chỉ khiêm tốn với 40 triệu đồng nhưng chứa đựng trong đó cả một sự sẻ chia, tri ân to lớn của thế hệ trẻ đối với các gia đình chính sách, gia đình có công. Đó cũng là một sự giáo dục truyền thống, giáo dục cách mạng, là dịp tôi rèn đối với mỗi ĐVTN.

Lãnh đạo Báo Lai Châu, đoàn viên thanh niên các chi đoàn tặng quà các cháu học sinh vượt khó học giỏi ở xã Đại Đình (Tam Đảo - Vĩnh Phúc).

Với đồng bào nghèo, các em học sinh biết vượt lên chính mình, vươn lên học giỏi, những thương, bệnh binh biết chiến thắng số phận..., ĐVTN các Báo không chỉ đem đến hơn 90 suất quà (tổng trị giá gần 50 triệu đồng) mà còn đem đến tinh thần tươi trẻ, nghị lực và cả trách nhiệm, ý thức xã hội, cộng đồng để họ cùng vươn lên.

Tham gia Hành trình về nguồn năm nay, Chi đoàn Báo Lai Châu đã đăng ký tặng 2 suất quà cho bệnh binh và học sinh nghèo vượt khó tại xã Đại Đình – Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Anh Bùi Anh Chiến – Bí thư Chi đoàn Báo Lai Châu chia sẻ: "Ở đâu cũng có những hoàn cảnh khó khăn và những tấm gương vượt khó. Những món quà từ sự đóng góp của các ĐVTN trong Chi đoàn không chỉ góp phần chia sẻ bớt phần nào sự khó khăn của bà con mà còn giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về cuộc sống, xã hội để từ đó tự rèn giũa mình".

Nhận món quà của các ĐVTN Báo Lai Châu, ông Phạm Liên (thôn Sơn Đình - xã Đại Đình) - thương binh đã từng chiến đấu tại các xã của huyện Phong Thổ (Lai Châu) trong cuộc chiến tranh biên giới vào những năm 80 cảm thấy rất tự hào. Bởi nơi ông từng cống hiến tuổi thanh xuân, gửi lại một phần cơ thể nơi chiến trường, đã có những thế hệ thanh niên có đức, có tài đang ngày đêm tiếp bước cha anh xây dựng Lai Châu ngày một giàu, mạnh.

Ông Liên xúc động: Được nhận phần quà của các ĐVTN đến từ tỉnh Lai Châu – nơi tôi đã đóng quân, chiến đấu tôi thấy tự hào biết bao. Tự hào vì các thế hệ hôm nay đã góp sức xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Và tự hào hơn bởi những nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống cộng đồng của thế hệ trẻ hôm nay, để mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc không ngừng đơm hoa, kết trái.

Lãnh đạo, đoàn viên thanh niên các báo trao nhà nhân ái.

Tham gia chương trình, các ĐVTN còn được báo công với Bác tại Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc. Trước anh linh của Người, những công sức, sự đóng góp của tuổi trẻ báo Đảng các tỉnh được báo cáo rõ ràng. Đoàn viên Bạc Thủy Ngân – Báo Sơn La niềm nở: Thật vinh dự được báo công với Bác. Nghĩ về Bác tôi thấy mình trong sáng hơn, nhiệt huyết hơn và muốn cống hiến nhiều hơn nữa.

Đêm giao lưu "Ánh lửa tình bạn" với những điệu múa, lời ca ca ngơi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới đi lên. Vòng xòe đoàn kết bên ánh lửa trại bập bùng tại thị trấn du lịch Tam Đảo như dài bất tận trong vòng tay của hàng trăm ĐVTN. Vòng xòe, ánh lửa ấy sẽ lại tiếp tục được thắp lên tại Phú Thọ vào năm 2016.

Chi Đoàn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...