Chủ nhật, 05/05/2024, 19:26 [GMT+7]

Hát cùng lính đảo Trường Sa

Thứ năm, 05/06/2014 - 16:19'
(BLC) - Lính đảo đam mê ca hát. Họ hát cho nhau nghe về biển đảo quên hương, về tâm tình người lính… và họ hát ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào bằng trái tim yêu biển đảo, quê hương và đất nước.

Có đến với các đảo, hòa mình giao lưu văn nghệ với lính đảo mới hiểu hết được tâm tình của lính. Họ sống giữa trùng khơi xa vời vợi nhưng lại luôn yêu đời, lạc quan và luôn hướng về đất liền với mong mỏi đất liền hãy yên lòng vì ở đó đã có họ canh giữ biển trời Tổ quốc. Đổi lại, những người được đến thăm đảo, được sống, cảm nhận cũng thấy gần gũi, chia sẻ và cảm phục lính đảo nhiều hơn.

Các chiến sỹ đảo Phan Vinh giao lưu cùng diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Đắc Lắc.

Hờ Loen Lia – Nữ diễn viên múa kiêm ca sỹ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Đắc Lắc cho biết cô rất hào hứng khi hát cùng các chiến sỹ trong các buổi giao lưu văn nghệ ở Trường Sa. Hầu như ghé chân đến đảo nào cô cũng hát cặp với các chiến sĩ. Những bài hát mà cô hát với lính đảo luôn đậm tình yêu với lính, với biển đảo quê hương.

Hờ Loen Lia bảo: “Các anh ấy phiêu lắm, tôi đi diễn nhiều rồi cũng hát cùng nhiều người rồi nhưng khi hát với lính đảo vẫn có một cảm giác rất đặc biệt. Họ nhiệt tình, rất lính và rất đàn ông, tuy họ hát chưa thực sự hay nhưng đổi lại chất lính và lửa trong họ lại là nguồn cảm hứng bất tận. Tôi nghĩ không chỉ tôi mà các thành viên trong đoàn của tôi cũng vậy, các bạn ấy chắc cũng hào hứng chẳng kém vì đây cũng là lần đầu họ được hát, được đốt cháy mình trong các bài hát cách mạng với lính đảo. Có hát mới hiểu hết được lính đảo, họ thật lạc quan yêu đời. Chúng tôi hát cùng lính đảo vì chúng tôi yêu họ, yêu biển đảo quê hương, mỗi bài hát của chúng tôi gửi các anh là một lời chúc các anh “chân cứng đá mềm”, “chắc tay súng bảo vệ biển đảo”.

 …“cháy” hết mình trong những điệu nhảy.

Trong chuyến thăm của Đoàn công tác số 11 do Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức vừa qua đến các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, không chỉ Hờ Loen Lia, các thành viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Đắc lắc mà các đại biểu rất nhiệt tình tham gia vào các chương trình giao lưu văn nghệ với lính đảo. Lời bài hát do mỗi người thể hiện mang một cung bậc tình cảm khác nhau. Song qua đó người nghe có thể hiểu và cảm nhận được một điểm chung là tất cả cảm xúc của người hát đều dành cho lính đảo cho những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng giữa biển khơi.

Đáp lại tình cảm đó, cán bộ chiến sỹ trên các đảo cũng đốt cháy mình trong những ca khúc, những bản nhạc trữ tình, tiền chiến. Họ hát vừa là để thể hiện tâm tư, tình cảm của mình, vừa là quà tặng cho những thành viên trong đoàn công tác, những người đã mang hơi thở, tình cảm của đất liền đến với lính đảo. Thậm chí với nhiều chiến sỹ khi được hỏi còn cho biết là họ thích được hát vì hát cũng là một cách để khẳng định chủ quyền và thể hiện tình yêu của mình với biển đảo quê hương.

…thứ không bao giờ thiếu trong các buổi giao lưu văn nghệ là nụ cười chiến sỹ.

Phạm Minh Tiến – chiến sỹ trên đảo Trường Sa Đông tham gia vào đêm giao lưu văn nghệ với các thành viên đoàn công tác tâm sự: “Tôi có thể hát cả đêm với mọi người. Hát làm cho chúng tôi trẻ ra, yêu đời hơn và hát cũng khiến chúng tôi thấy mình gần với đất liền với quên nhà hơn. Mọi người đến đây giao lưu tức là chúng tôi luôn được đất liền nhớ đến, tin tưởng và quan tâm, chúng tôi yên tâm làm nhiệm vụ bám biển, bám đảo”.

Còn nhiều lắm những tâm tư của lính đảo và mỗi thành viên trong đoàn công tác được gửi qua những lời bài hát. Trong đó có những lời hứa của lính đảo với chính mình với đất mẹ rằng hãy yên lòng bới lính đảo luôn kiên trung với Tổ quốc. Lời nhắn gửi của mẹ đất liền qua những lời bài hát đến lính đảo rằng mọi người luôn hướng về biển đảo, sát cánh cùng các anh bảo vệ biển đảo quê hương.

 

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...