Chủ nhật, 05/05/2024, 03:03 [GMT+7]

Hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích

Thứ sáu, 19/06/2015 - 14:51'
 (BLC) – 11 năm chưa đủ để có thể đúc rút ra những quy luật và kinh nghiệm xương máu của đời làm báo, nhưng với những gì đã trải qua trong những năm tháng làm báo của mình, tôi tin, hạnh phúc của tôi là được làm nghề mà mình yêu thích – nghề báo. 

Từ khi bước chân vào nghề, tôi được trải qua khá nhiều công việc, phóng viên, biên tập viên. Ở mỗi công việc đều có những đặc thù riêng nhưng kể từ khi tôi được luân chuyển sang công tác tại Phòng Điện tử tôi mới hiểu và cảm nhận được được những khó khăn đặc thù của loại hình báo chí này.

Thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với phóng viên, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

5 giờ chiều - giờ của các ông bố, bà mẹ bắt đầu về đón con chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình, đó cũng là lúc tin tức từ các hội nghị được phóng viên chuyển về, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận và xử lý. Anh em trong phòng thường nói đùa với nhau rằng, cái nghề này còn vất hơn nuôi con mọn song cũng thật đúng khi thông tin diễn ra hàng ngày, hàng giờ chẳng bao giờ có kế hoạch hay được định trước và nhiệm vụ của những người làm báo điện tử ngoài tính chính xác, tính thời sự luôn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với bạn đọc. Chính vì vậy, khi có việc đột xuất thì bất kể giờ giấc, đêm hôm chúng tôi đều phải có mặt để hoàn thành công việc. Ai đã từng làm báo điện tử thì những bữa cơm trưa bị muộn hay bữa chiều bỏ dở là chuyện hết sức bình thường…

Kỷ niệm thì khá nhiều song tôi nhớ mãi năm đầu tiên, Báo Điện tử phải ánh không khí đón giao thừa ở tỉnh Lai Châu. Khi màn pháo hoa cuối cùng kết thúc cũng là lúc mọi người cùng nhau trở về nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, song vừa xử lý bài, ý kiến của người dân trước thềm năm mới (do phóng viên chuyển về)…  rồi lựa chọn ảnh, khi nhìn lên đồng hồ đã 3 giờ sáng. Đêm giao thừa đó, từ việc chuẩn bị cơm cúng tất niên rồi lì xì cho các con cùng những lời chúc mừng năm mới mà chẳng năm nào tôi quên, ông xã đã thay tôi làm tất cả. Tôi chợt nhận ra mình thật may mắn, bởi luôn được sự trợ giúp, ủng hộ từ gia đình. Đó chính là động lực, giúp tôi cố gắng vượt qua những áp lực trong công việc, vững tin trên con đường mình đã lựa chọn.

Bận rộn là vậy, khó khăn là vậy nhưng cùng với sự giúp đỡ của gia đình, chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình. Và tôi biết dù có khó khăn đến đâu, đội ngũ những người làm báo cũng sẽ cố gắng vượt qua để được tận hưởng những giây phút hạnh phúc khi mỗi bài báo đem lại hiệu ứng xã hội sâu sắc; được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, những bài viết phản ánh về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, về những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…. sau khi được đăng tải đã nhận được sự cảm ơn, ghi nhận của các cơ quan chức nănh; hay những hoàn cảnh éo le được cộng đồng chung tay giúp đỡ… Tất cả những điều đó đã thôi thúc chúng tôi cố gắng thật nhiều và luôn trách nhiệm hết mình với công việc bằng sự tâm huyết và niềm đam mê, để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...