Thứ tư, 01/05/2024, 10:59 [GMT+7]

Đại uý Hảng A Páo hết lòng vì công việc

Thứ năm, 22/11/2012 - 14:36'
(BLC) – Qua lời giới thiệu của Thượng tá Trần Công Biên - Phó trưởng Công an huyện Tam Đường chúng tôi tìm gặp Đại úy Hảng A Páo. Một người được các cán bộ, chiến sỹ và bà con dành nhiều tình cảm yêu mến, khâm phục bởi anh không những tận tụy với công việc, ham học hỏi mà còn nhiệt tình, năng động, dũng cảm trong những lần tham gia truy đuổi tội phạm.

Sinh năm 1966, trong một gia đình có 8 anh chị em tại bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường. Cái nghèo đói, khó khăn, vất vả từ gia đình đông anh chị em đã khiến chàng trai dân tộc Mông luôn ấp ủ, nung nấu, nuôi dưỡng ước mơ về tương lai tươi sáng, trở thành người có ích giúp đỡ được bà con thôn bản sống bình yên và hạnh phúc sau những ngày lao động mệt nhọc.

Đại úy Hảng A Páo – Công an huyện Tam Đường lấy lời khai của đối tượng.

Năm 1999, anh Páo tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh nhân dân I, sau thời gian tham gia công tác tại huyện Phong Thổ cũ, anh được phân công làm việc tại Công an huyện Tam Đường. Về với những bản làng, gần gũi với người dân nơi mình sinh ra, giúp anh có thêm sức mạnh phấn đấu, lao động, cống hiến và phát huy mọi khả năng của mình. Trải qua quá trình công tác, từ một cán bộ đội an ninh, anh được chuyển sang làm cán bộ trinh sát hình sự. Thời gian đầu anh gặp rất nhiều khó khăn do đặc thù, tính chất công việc ngày càng gay gắt và các đối tượng phạm tội cũng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn. Vì vậy để có thể phản ứng, xử lý nhanh các vụ án xảy ra, ngoài việc tích cực học hỏi kinh nghiệm từ anh em, đồng chí, đồng đội đi trước, học qua sách vở anh còn tập cho mình thói quen ghi nhớ, cách phán đoán tình tiết trong hồ sơ vụ án.

Với mong muốn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời có thể khống chế được những thế lực chống phá chính quyền, không ngại nguy hiểm gian nan, anh đã xung phong kiên trì nằm vùng, bám trụ những địa bàn có giao thông đi lại khó khăn, trọng yếu, những vùng hẻo lánh xa trung tâm, khu vực được coi là những “điểm nóng” về chính trị, “có tiếng” về tuyên truyền đạo trái pháp luật như: Khun Há, Nùng Nàng, Bản Bo và Sơn Bình...

Tâm sự với chúng tôi về nghề nghiệp, anh Páo bảo: “Mỗi khi sự việc chưa được giải quyết tôi đều thấy đau đáu khôn nguôi. Bởi giữa cái vi phạm và không vi phạm ranh giới rất mong manh. Vì vậy mình phải cố gắng hết sức để tìm ra sự thật. Và phải thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý từ anh em đồng đội, tự mình sửa sai, cầu tiến”.

Có lẽ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường sẽ còn nhớ mãi sự kiện xảy ra vào tháng 4 năm 2006, khi cả nước đang tưng bừng chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Công an huyện Tam Đường đã nhận được nguồn tin cung cấp từ cơ sở báo về, Hợp tác xã Trung Kiên đứng chân trên địa phận xã Sùng Phài, huyện Tam Đường bị mất 118kg mìn và dây kíp. Ban chuyên án tỉnh, huyện đã được thành lập, chia các tổ thành nhiều mũi tấn công truy tìm đối tượng về các hướng như: Hà Nội, Điện Biên và hướng về các tỉnh miền xuôi...

Đội của anh Páo gồm 4 đồng chí được phân công theo hướng thị trấn Tam Đường – Khun Há – Bản Hon – Bản Giang – thị xã Lai Châu. Do thời gian truy đuổi đối tượng dài, mà hoàn toàn là đi bộ vào các sườn núi, thung lũng, rừng rậm nhiều đồng đội đã quá mệt mỏi, phải dừng chân nghỉ lại dọc đường, nhưng anh Páo không nản chí, một mình truy đuổi đối tượng phạm tội đến cùng. Được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đối tượng Phạm Văn Việt, tổ 1- Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Lai Châuđã bị bắt ngay tại bản Séo Sin Chải – San Thàng – Lai Châu và phải cúi đầu nhận tội trước những chứng cứ không thể chối cãi của anh Páo.

Nhận xét về anh, Thượng tá Trần Công Biên – Phó trưởng Công An huyện Tam Đường cho chúng tôi biết: “Đồng chí Hảng A Páo là một trong những cán bộ nhiệt tình, tận tâm với công việc và luôn hoàn thành nhiệm tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những gương điển hình của lực lượng Công an huyện Tam Đường. Trong quá trình công tác anh Hảng A Páo đã tham gia nhiều vụ án, trong đó có gần 20 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Anh cũng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều thành tích cao quý”.

 

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...