Thứ hai, 29/04/2024, 06:22 [GMT+7]

Bà Hôm học chữ “cần”, “kiệm” của Bác

Thứ ba, 12/02/2013 - 22:17'
(BLC) – Học Bác phát huy đức tính cần cù, tiết kiệm, bà Nguyễn Thị Hôm - bản Tả Sin Chải 1 (xã San Thàng, thị xã Lai Châu) đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi của bản mình. 

Bên chén nước chè ngày xuân, trưởng bản Tả Sin Chải 1 – anh Vàng Văn Kèo giới thiệu bà Hôm cho chúng tôi với giọng nói xen lẫn vẻ tự hào. Mùng 2 tết, khi chúng tôi ghé thăm nhà bà, nghe con cháu kể: năm nào cũng thế, cứ mùng 2, mùng 3 tết, bà Hôm đã ra ruộng “sản xuất nông nghiệp đầu năm mới” để cả năm trồng trọt được may mắn hơn.

Đến thăm vườn bắp cải nhà bà Hôm, chúng tôi gặp cảnh bà đang cặm cụi chăm sóc rau. Bà cười xòa: “Tôi quen với ruộng, vườn chăn nuôi rồi nên ở không 1 ngày cũng thấy tay chân thừa thãi. Nghỉ tết nhưng vẫn phải ra thăm vườn, thăm ruộng mới thấy yên tâm”. Qua lời nói của bà, chúng tôi càng hiểu thêm về đức tính chăm chỉ, hay lam hay làm mà anh Kèo giới thiệu trước đó.

Bà Hôm chăm sóc rau bắp cải vụ đông xuân.

Trong tiết trời se lạnh đầu xuân, bà Hôm cho chúng tôi biết: “Năm nay rau được giá nên vụ rau bán trước tết của tôi thu được kha khá. Với số vốn này, ra giêng tôi sẽ đầu tư trồng vụ rau mới để cung cấp cho thị trường”

Người trong bản kể với nhau, suốt 15 năm trồng rau, bà Hôm lúc nào cũng tần tảo sớm hôm chăm bón, ủ phân chuồng, chú ý nước tưới, cải tạo đất nên 5.000m2 ruộng rau nhà bà luôn đảm bảo độ ẩm, đất tơi xốp và kiểm soát được tình hình sâu bệnh. Các loại rau trồng 2 vụ/năm luôn xanh tốt. Bắp cải, su hào, cải đông dư, cải ngọt… cho năng suất cao và được các thương lái tới tận vườn thu mua. Cũng trên ruộng rau, mỗi năm bà trồng thêm 1 vụ lúa, 1 vụ ngô để tránh lãng phí, nâng hệ số sử dụng đất. Phương châm “không cho đất nghỉ” đã giúp bà những mùa bội thu, đủ thóc, gạo, ngô dùng trong năm và bán ra thị trường.

Không chỉ sớm hôm “thức” cùng “nghề rau”, bà Hôm còn tận dụng lá rau già, chất thải từ chăn nuôi để nuôi các loại cá: trôi, trắm, mè, chép, rô phi… trên diện tích 1.200m2 ao, mỗi năm bà thu hoạch được 1,3 tấn cá. Mô hình kinh tế gia đình ấy tuy quy mô không lớn, nhưng lượng “việc không tên” đòi hỏi người làm phải dốc công, dốc sức. Tuy đã xấp xỉ 60 nhưng với tinh thần lao động hăng say, bà Hôm vẫn chịu thương, chịu khó làm giàu trên ruộng đồng quê mình. Trừ mọi chi phí, mỗi năm, bà thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Bà Hôm tâm sự: “Tôi từng đọc trên báo, chữ “cần” mà Bác Hồ nói có nghĩalà siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, bền bỉ trong công việc cụ thể của mình. Tôi gắn chữ “cần” với mọi kế hoạch định làm trong năm để mọi việc hiệu quả hơn. Qua mỗi năm, tôi cũng tự học hỏi, tích cóp kinh nghiệm nuôi trồng bởi “cần” không phải chỉ thuần tuý là cần cù làm việc mà quan trọng hơn là phải có chất lượng, có hiệu quả, có năng suất cao. Còn “kiệm” là bởi tuổi của tôi đã cao, luôn cần để dành 1 khoản tiền chăm lo sức khỏe của mình. Tôi không muốn lười biếng, dựa dẫm vào con cháu mà muốn tự mình độc lập về kinh tế, có thể giúp cháu con, gia đình và tìm niềm vui trong sản xuất nông nghiệp”.

Không chỉ làm kinh tế cho nhà mình, bà Hôm còn hướng dẫn bà con trong bản cách nuôi, trồng các loại cây, con sao cho hiệu quả và cho các hộ nghèo trong bản vay vốn, giống.

Trong niềm vui đầu xuân mới, bà Hôm kể với chúng tôi 3 năm vừa rồi, bà được bản cử đi dự gương điển hình làm kinh tế giỏi ở thị xã và đang phấn đấu đạt được thành tích này trong 5 năm để trở thành gương điển hình làm kinh tế giỏi của tỉnh. Tin rằng, với sự chăm chỉ, chịu khó, đất không phụ công người, ước mơ của bà Hôm sẽ sớm trở thành hiện thực.

Mây Trắng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...