Thứ bảy, 27/04/2024, 13:42 [GMT+7]

Giữ trọn niềm tin

Thứ ba, 10/02/2015 - 09:26'
(BLC) - "Giữ trọn niềm tin với Đảng và Bác Hồ" là tâm nguyện và cũng là phương châm sống của cựu chiến binh, đảng viên lão thành Nguyễn Đức Vịnh ở khu 5a, thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên). Dù đã 92 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn và nhiều năm qua là điển hình của thị trấn Than Uyên về tấm gương đạo đức cách mạng, tuổi cao gương sáng.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ông Vịnh sớm giác ngộ cách mạng. Từ năm 1946, ông là du kích và được cử giữ chức thôn đội trưởng. Tháng 8/1948, ông nhập ngũ rồi trực tiếp chiến đấu tại các chiến trường chống thực dân Pháp. Trải qua nhiều cương vị công tác, ông đã có nhiều cống hiến cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ông vinh dự được nhận Huy hiệu 30, 40, 50, 60 và 65 năm tuổi Đảng, được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương các loại, bằng khen, giấy khen của các cấp. Với ông Vịnh, khi đã tình nguyện đi theo mục đích, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ thì dù bất kỳ nhiệm vụ nào, khó khăn, gian khổ đến đâu cũng một lòng, một dạ kiên trung và vượt qua. Chính vì vậy, ngay sau khi xuất ngũ năm 1959, ông cùng đồng đội thuộc Trung đoàn 81 năm xưa tình nguyện lên xây dựng kinh tế tại Nông trường Chè Than Uyên (lúc đầu là Nông trường cà phê, sau đổi thành Nông trường Chè Than Uyên).

Ông Nguyễn Đức Vịnh chăm sóc vườn cây cảnh.

Trên trận tuyến mới, ông Vịnh giữ vững và phát huy cao độ truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đạt nhiều kết quả nổi bật trong lao động sản xuất. Hơn 20 năm liền ông được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ đội 9 trực thuộc Nông trường Chè Than Uyên, đến năm 1982 ông nghỉ chế độ hưu trí. Giờ đây, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng ông Vịnh vẫn luôn quan tâm theo dõi, cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Ông thường xuyên dạy con cháu: “Tuổi Đảng càng cao càng phải mẫu mực, tâm càng phải trong sáng, chớ để “bệnh công thần” lấn lướt”. Kiên trì phương châm sống đó, ông gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên nơi cư trú.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bảo - Phó Bí thư Chi bộ khu 5a cho biết: "Khi còn tham gia sinh hoạt Đảng, ông Vịnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Ông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, động viên Nhân dân trên địa bàn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhắc nhở con cháu không ngừng phấn đấu học tập, lao động tốt để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Được biết, hiện nay, gia đình ông có 11 đảng viên. Qua gặp gỡ, trò chuyện, chúng tôi cảm nhận rõ ở ông lối sống thanh đạm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Bác Hồ. Điều này được ông thể hiện trong việc sưu tầm rất nhiều bức ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp đăng trên báo. Ngay chính giữa gian thờ tổ tiên, trên cùng ông treo bức ảnh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị đứng quanh linh cữu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 và bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên dưới ghi dòng chữ (tự tay ông cắt bằng xốp): “Không có gì quý hơn độc lập tự do”… Hình ảnh về một đảng viên lão thành cách mạng cống hiến cho sự nghiệp của Đảng thật xứng đáng để lớp trẻ phấn đấu rèn luyện, học tập và noi theo.

Thanh Hải

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...