Thứ hai, 29/04/2024, 01:57 [GMT+7]

Lính thời bình

Thứ ba, 19/07/2016 - 16:30'
(BLC) - Trong quân ngũ, môi trường kỷ luật nghiêm, bản thân đã nỗ lực vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, không cớ gì về địa phương lại cam chịu đói nghèo. Biến suy nghĩ thành hành động, từ gia tài là con số 0 tròn trĩnh, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Mười (SN 1965, khu 3, thị trấn huyện Than Uyên) có doanh thu gần 100 tỷ đồng/năm từ thành lập Công ty và làm đại lý cấp 1 với Công ty Honda Việt Nam.

Khó không nản

Do bận công việc nên anh Mười chỉ dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Dù vậy qua lời kể của anh, chúng tôi hiểu phần nào sự quyết tâm làm giàu của người lính thời bình.

Tháng 9/1983, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ tại Tiểu đoàn 18 Sư đoàn 312 Quân đoàn 1 đóng quân tại huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội). Nhờ sự gương mẫu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tích cực lao động, huấn luyện, tháng 6/1986 anh vinh dự được kết nạp Đảng. Sau 5 năm, anh xuất ngũ về địa phương với bộn bề khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

CCB Phạm Văn Mười (thứ 2 từ trái sang) cùng các CCB tìm hiểu thông tin phát triển kinh tế trên báo.

Anh Mười tâm sự: Tôi luôn trăn trở phải làm gì và làm như thế nào để phát triển kinh tế gia đình cũng như góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của địa phương. Năm 1991, tôi quyết định đi học nghề sửa chữa xe máy tại Trường Đại học Giao thông - Vận tải. Kết thúc 6 tháng học tập, tôi mở cửa hàng sửa chữa xe máy nhỏ với số vốn 2 triệu đồng. Khó khăn nhất lúc bấy giờ là tay nghề, bởi khi đi học nhà trường chỉ đào tạo chuyên sửa chữa xe cúp 79, 80, 81, trong khi các loại xe được đưa đến sửa tại cửa hàng toàn là xe minsk, mà 2 loại động cơ này hoàn toàn khác nhau.

Không chịu bó tay, anh mua sách về tự học và mày mò nghiên cứu áp dụng vào thực tế. Theo thời gian, tay nghề của anh nâng cao cộng với sự niềm nở, nhiệt tình, cửa hàng trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng trên địa bàn. Công việc làm ăn thuận lợi, nguồn thu tăng lên, trong khi đó nhu cầu thị trường về mua bán, sửa chữa xe máy nhiều, anh nảy sinh ý tưởng mở rộng quy mô cửa hàng. Xác định “phi thương bất phú”, hành trình làm giàu của anh thực sự bắt đầu.

Những mùa quả ngọt

Năm 2001, anh Mười mạnh dạn vay vốn ngân hàng mở Cửa hàng tổng hợp bán và sửa chữa các loại xe cơ giới. Công việc nhiều, vợ anh xin nghỉ việc Nhà nước về làm kế toán cho cửa hàng. Anh luôn tâm niệm “thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn”, anh chị cố gắng bàn bạc, thống nhất trong mọi quyết định để công việc làm ăn thuận lợi nhất.

Quy mô cửa hàng lớn, công việc cũng vì thế tăng lên, một mình không thể kham hết, anh thuê 5 công nhân là con em địa phương đến dạy nghề và nuôi ăn ở miễn phí, khi có tay nghề thì trả lương. Đến năm 2008, anh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Mười Diên, ký hợp đồng làm đại lý xe máy Yamaha cấp 1 tại huyện. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2009 anh thành lập Công ty TNHH thương mại Trường Thành và ký hợp đồng làm đại lý cấp 1 với Công ty Honda Việt Nam. Hiện nay, doanh thu đã lên đến gần 100 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 30 - 40 lao động (trong đó có cả con em CCB trong huyện), bình quân thu nhập từ 4 - 8 triệu đồng/người/ tháng.

Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định, Công ty còn tham gia đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; quan tâm, thăm hỏi khi công nhân lao động ốm đau, hiếu hỷ.

Anh Mười khẳng định: Trong quá trình kinh doanh, Công ty luôn chú trọng các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương cũng như các phong trào, cuộc vận động do thị trấn, huyện phát động với số tiền hàng chục triệu đồng. Thành công của đơn vị hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi rất trân trọng, cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hội viên CCB để Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Chia tay anh Mười, tôi đã suy nghĩ và chiêm nghiệm câu nói của Bác Hồ kính yêu “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” không bao giờ là cũ mà luôn đúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và, anh Mười là ví dụ điển hình.

Ngọc Mai

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...