Thứ bảy, 27/04/2024, 11:17 [GMT+7]

Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại

Thứ tư, 09/11/2011 - 09:52'
(BLC) - Đó là tâm niệm của anh Nguyễn Vĩnh Thọ (sinh năm 1979, công tác tại Ban thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị, Tỉnh đoàn Lai Châu).

Anh Thọ hiến máu tình nguyện.

3 năm qua anh Nguyễn Vĩnh Thọ đã 4 lần tham gia hiến máu. Với anh giúp ai đó việc gì dù nhỏ nhất cũng là có ích, hiến máu cứu người lại càng là việc ý nghĩa, nên làm.

Anh Thọ nhớ lại lần đầu tiên hiến máu (năm 2009, do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động): lúc đó nhìn thấy kim tiêm và bịch máu tôi hơi run vì từ nhỏ chưa bao giờ bị ốm phải tới bệnh viện. Thế nhưng tôi lại nghĩ một lượng máu nhỏ với người khoẻ mạnh có thể không là gì, nhưng với người bệnh là cả nguồn sống và thế là tôi hết run sợ. Hơn nữa mình là thanh niên phải đi đầu làm gương thì mới vận động được người khác chứ!

Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh còn tích cực vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và xét nghiệm đăng ký ngân hàng máu sống tại tỉnh, góp phần vào con số 3.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu, xét nghiệm máu và đăng ký ngân hàng máu sống. Hiến máu cứu người, anh không chỉ nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè mà anh còn nhận rất nhiều sự động viên của vợ - chị Vũ Thị Lý.

Chị Lý bộc bạch: “Mình công tác tại Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nên hiểu những bệnh nhân thiếu máu cần được tiếp máu để duy trì sự sống. Khi biết anh ấy làm việc tốt cứu người mình rất ủng hộ. Mình cũng đã đăng ký ngân hàng máu sống tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh”.

Anh Thọ chia sẻ: “Quy luật của cuộc sống, cho đi là nhận lại. Vợ và các con mình (2 con trai) rất ủng hộ. Mình cảm thấy vui khi giọt máu của mình được san sẻ cho người khác”. Rồi anh cười thật tươi: “Như vậy là mình đã được nhận lại rồi đấy cô ạ. Với mình làm một việc có ích không phải để lấy thành tích khen thưởng mà điều quan trọng là làm gương cho các con”.

Anh bảo, anh vẫn tiếp tục hiến máu, còn khoẻ còn cống hiến. Anh hy vọng mỗi thanh niên coi việc hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp. Nghe anh nói, chúng tôi biết rằng anh luôn sống vì mọi người. Và giống như ai đó đã nói “Yêu thương cho đi, rồi yêu thương lại về”.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...