Thứ hai, 29/04/2024, 23:35 [GMT+7]

Nữ cung thủ vùng cao

Thứ hai, 30/10/2023 - 10:43'
Bà con dân tộc Dao ở bản Sin Chải (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) vẫn thường gọi chị Tẩn Tả Mẩy là nữ cung thủ cừ khôi. Chị Mẩy góp mặt trong nhiều giải thi đấu lớn nhỏ, vinh dự nhận được nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp từ xã đến tỉnh.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Mẩy vào một ngày cuối tuần tháng 10. Căn nhà cấp 4 lợp mái prôximăng nhuốm màu thời gian như sáng bừng bởi những huy chương cùng giấy khen, bằng khen của các cấp dành cho chị Mẩy. Rót chén trà mời khách, chị Tẩn Tả Mẩy niềm nở trải lòng với chúng tôi về cơ duyên đến với môn thể thao truyền thống. Sau nhiều lần chứng kiến người thân bắn nỏ, nghe thanh âm vun vút của mũi tên bay trong gió khiến tình yêu và đam mê với môn thể thao này nhen nhóm trong lòng chị Mẩy từ lúc nào không hay. Hàng ngày, ngoài những giờ làm nương, ruộng, chị Mẩy dành thời gian tập bắn nỏ. Nam giới học bắn nỏ đã khó, nữ lại càng khó gấp bội. Hơn nữa, thời điểm chị Mẩy học bắn nỏ đã gần 40 tuổi. Sự đàn hồi dẻo dai, nhanh nhạy của tay chân không được như thời mười tám, đôi mươi. Nhiều lần bắn nỏ thất bại, chị Mẩy buồn vì không biết giữ nỏ cho chắc, giương tên không đúng kỹ thuật, nhất là không đủ sức kéo dây nỏ. Nhưng được sự động viên, tạo điều kiện của chồng là anh Chẻo Diếu Quang, chị Mẩy kiên trì làm đi làm lại các động tác bắn nỏ. Với quyết tâm, nhiều hôm chị Mẩy tập đến tối muộn mới nghỉ. Sau mỗi lần như thế, đôi tay chị mỏi rã rời, bờ vai ê ẩm nhưng chị không nản chí mà lấy đó làm động lực cố gắng.

Chị Mẩy thường xuyên luyện tập bắn nỏ để nâng cao kỹ thuật.

Trời không phụ công người, niềm say mê của chị được đền đáp xứng đáng khi số lần mũi tên trúng đích ngày càng nhiều hơn. Chị Mẩy được chính quyền địa phương trưng tập, trở thành vận động viên bắn nỏ mỗi khi thành phố, tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, tham gia các hội thi văn hóa thể thao các dân tộc. Vinh dự hơn, chị Mẩy được tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Lai Châu, nhiều ngày hội văn hóa - thể thao cấp khu vực và toàn quốc với thành tích đáng nể. Chị Mẩy còn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích đoạt Huy chương Đồng môn bắn nỏ ở nội dung cá nhân nữ quỳ bắn tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Theo chị Mẩy, muốn bắn nỏ tốt, mũi tên trúng hồng tâm thì trong quá trình bắn phải tập trung, tinh thần, tâm lý không bị dao động. Ngoài ra, yếu tố thời tiết cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Vì khi nắng to, xạ thủ phải nâng thước ngắm, còn bắn nỏ vào sáng sớm hoặc chiều tối thì hạ mũi tên xuống thấp hơn.
Hiện, chị Mẩy có thể bắn nỏ tốt cả ở 2 tư thế đứng và quỳ bắn. Bên cung nỏ, chị Mẩy gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, khỏe khoắn của người phụ nữ vùng cao. Trong cuộc sống gia đình, chị lại là người mẹ, người vợ, người bà rất nhẹ nhàng, nữ tính, luôn yêu thương quan tâm tới người thân. Trò chuyện với chúng tôi chị Mẩy luôn trăn trở về nguy cơ mai một của môn thể thao truyền thống này. “Tôi mong môn bắn nỏ thu hút được nhiều người tham gia, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số để có thể lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc sâu rộng hơn nữa”. Với lý do đó mà đến nay đã bước sang tuổi 51 nhưng chị Mẩy vẫn thường xuyên luyện tập bắn nỏ để đôi tay khỏe, đôi mắt tinh nhanh và có thể tham gia thi bắn nỏ bất cứ lúc nào địa phương cần. Chị Mẩy khẳng định, sẽ tiếp tục gắn bó với nghiệp cầm cung đến khi vẫn còn sức khỏe.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...