Thứ hai, 29/04/2024, 07:41 [GMT+7]

Nữ nhà báo năng động

Thứ hai, 20/06/2016 - 11:45'
Với nữ nhà báo Phùng Hải Yến - Phó Phòng Phóng viên (Báo Lai Châu) thì làm báo như một cái duyên. Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cuộc đời chị đã đến với một ngã rẽ mới - làm báo. Bén duyên với nghề, gắn bó và thành danh, những bài báo mang bút danh Hải Yến được độc giả đón đọc, đồng nghiệp trân trọng.

 

Nữ nhà báo Hải Yến (bên trái) tác nghiệp.

Với nữ nhà báo Hải Yến làm báo cần có sự trải nghiệm, để có tác phẩm báo chí chân thực cần tiếp cận, nắm bắt thông tin đầy đủ. Sau khi nắm được ngọn nguồn thông tin là lúc Hải Yến tập trung sáng tạo tác phẩm - như con tằm nhả tơ với mong muốn độc giả có những tác phẩm mang tính chân thực, thời sự. Làm báo ở vùng cao là chấp nhận dấn thân, đối đầu với những khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết với bao nỗi gian truân trên đường đi tác nghiệp song những thử thách đó càng thôi thúc lửa nhiệt huyết trong tim nữ nhà báo yêu nghề. Hải Yến biểu dương các nhân tố tích cực và kịp thời, thẳng thắn phê phán những biểu hiện sai như trong những tác phẩm chị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh trao tặng tác phẩm báo chí tiêu biểu: “Chuyện những người đi dân nhớ, ở dân thương”, “Bản sắc… một nửa”, “Chiếu bóng vùng cao”… Chị có những tác phẩm đáng nhớ khi đưa tới độc giả những bài viết giàu tính nhân văn, trở thành “cầu nối” bạn đọc với những nét đẹp văn hóa, sản vật đặc sắc của Lai Châu. Cùng với các đồng nghiệp của mình, Hải Yến đã có đóng góp không nhỏ trong quảng bá nét đẹp về Lai Châu. 

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn chương, từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải Yến bộc lộ rõ khả năng viết tản văn, thơ, truyện ngắn và làm báo. Không chỉ là một nhà báo nữ có ngòi bút sắc sảo, sau khi tốt nghiệp lớp Viết văn K1, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị có những bài thơ, truyện ngắn phong cách trẻ được bạn đọc yêu thích. Năm 2011, chị là 1 trong 14 gương mặt thơ trẻ toàn quốc vinh dự được đọc thơ tại sân thơ trẻ tên gọi “Blog xuân 2011” tết Nguyên tiêu tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). 

Khi đến với những trang thơ, tản văn của Mây Trắng - bút danh của nữ nhà báo Phùng Hải Yến, ta lại bắt gặp một Hải Yến khác lạ. Một Hải Yến - Mây Trắng có sự rụt rè, e ấp của cô gái Dao sống trên núi cao mang khát khao cống hiến, khẳng định mình. Những triết lý sống sâu sắc, thể hiện nhân sinh quan tích cực và nhân văn đó được Hải Yến thể hiện rõ trong tập thơ “Nắng thổ cẩm” - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, xuất bản năm 2013. Hải Yến cũng góp mặt những bài thơ, truyện ngắn tiêu biểu trong một số tác phẩm in chung: “Thơ dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI” của Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, “Hợp tuyển văn học” của Nhà xuất bản Văn học, “Rừng biên cương hoa nở” của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân... Đặc biệt là cuốn truyện ký “Sìn Hồ dấu yêu” và tập thơ “Đếm tuổi mùa đông” - tập sách chị in chung cùng với bố mẹ chủ yếu viết về miền cao nguyên đá quê hương chị với những tác phẩm thấm đẫm hồn đất, tình người.

Ông Khoàng Văn Thành - Tổng Biên tập Báo Lai Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã có những đánh giá về nữ nhà báo Phùng Hải Yến: “Năng động, sáng tạo, trách nhiệm, nhiệt huyết mà sâu sắc trong công việc. đồng chí Yến cũng là người hòa nhã với đồng nghiệp, trong giao tiếp còn nguyên những nét rất mô phạm của nhà giáo. Được bổ nhiệm Phó Phòng Phóng viên đã khẳng định sự trưởng thành của đồng chí khi theo nghiệp báo chí”.

Không chỉ là một nữ nhà báo năng động, một cây bút giàu cảm xúc văn chương, Hải Yến còn là một cán bộ đoàn năng nổ, luôn đi đầu trong mọi phong trào.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...