Người viết báo bằng cả đam mê
Gần 80 tuổi nhưng ông Luận vẫn mạnh khỏe, minh mẫn lắm. Lúc rảnh rỗi, nếu không đi cơ sở khai thác thông tin, chụp ảnh thì ông lại miệt mài bên bản thảo. Theo chia sẻ của ông Luận, nhiều năm cống hiến tại miền quê nơi ven trời Tây Bắc, Lai Châu đã trở thành quê hương thứ 2 của ông. Và miền quê thẫm đẫm tình đất, tình người ấy, mỗi tên bản, tên xã đều gắn nhiều kỷ niệm. Duyên nợ ấy cần chuyển thể thành những tác phẩm báo chí, văn học và mỗi tin, bài ảnh được đăng trên Báo Lai Châu, ông đều lưu giữ cẩn thận, đầy trân trọng.
Ông Luận luôn cần mẫn bên những bản thảo để cho ra đời những tác phẩm thấm đẫm tình đất tình người Lai Châu.
Sở trường viết về các vấn đề văn hóa, xã hội, từng nhiều năm gắn bó với Lai Châu, mỗi câu, chữ trong từng bài viết của ông đều thể hiện sự trải nghiệm sâu sắc và tìm tòi, nghiên cứu. Ông còn là một trong số ít cộng tác viên của Báo Lai Châu có những bài viết mang tính nghiên cứu nét văn hóa độc đáo của các dân tộc trong tỉnh.
Với hơn 26 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, nên dù đã nghỉ hưu trong ông vẫn vẹn nguyên chất lính. Tình yêu với người lính cũng được ông cụ thể hóa bằng nhiều tác phẩm báo chí được độc giả đón nhận và đánh giá cao. Điển hình là trong tác phẩm “Biên giới lòng dân”, ông tái hiện sinh động tình quân dân nơi biên giới; quân dân chung một ý chí, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Hay bài báo “Lính quân hàm xanh học Bác trong công tác dân vận”, ông đã cho bạn đọc thấy, hiểu rõ hơn việc cán bộ, chiến sỹ biên phòng thiết thực học và làm theo Bác để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
Tình đồng chí, đồng đội trong ông như ngọn lửa ấm, là người cầm bút nên sự quan tâm tới đồng đội của mình - nay là những cựu chiến binh được thể hiện rất riêng, không phô trương nhưng được cụ thể hóa qua từng bài báo: “Cựu chiến binh Tam Đường - sáng mãi bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ” hay “Cựu chiến binh Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới”. Với lối viết chân thực, mộc mạc mà ấm tình lính đã giúp độc giả thấy rõ hơn những cống hiến, đóng góp của những cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.
Trong buổi trao đổi với ông về chuyện đời, chuyện nghề, chúng tôi thấy rõ mong muốn được đi, được viết báo của ông. Theo ông Luận, để nâng cao tay nghề viết báo phải luôn đề cao việc tự học, tự đọc, làm việc tập trung, nghiêm túc. Viết báo bằng cả đam mê, ông mong Báo Lai Châu duy trì gặp mặt cộng tác viên, tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho những người viết báo không chuyên như ông, để mỗi tác phẩm viết ra đáp ứng được nhu cầu của độc giả.
Bùi Chiến
Bình luận