Thứ tư, 01/05/2024, 09:20 [GMT+7]

“Quan trọng là hướng đi"

Thứ hai, 24/12/2012 - 17:43'
(BLC) - Đó là những chia sẻ chân thành của anh Tẩn Lao San - một tri thức trẻ mới được bổ nhiệm về làm Phó Chủ tịch xã Hoang Thèn (Phong Thổ) cách đây gần 5 tháng.

Giản dị, mộc mạc và cách nói chuyện lôi cuốn mọi người là ấn tượng của tôi về anh. Mới 28 tuổi (hơn tôi một tuổi) nhưng chàng trai trẻ ấy đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình sau khi tiếp nhận vị trí này. Những công việc, hành động anh San đang đảm nhiệm đã và đang từng bước chứng minh khả năng của bản thân. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh tại Chương trình Hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức vào đầu tháng 12, phần nào đã cho tôi hiểu thêm về anh, một tri thức trẻ năng động, nhiệt huyết.

 Anh Tẩn Lao San giải quyết công việc hàng ngày.

Sinh ra và lớn lên tại xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ), anh San dường như đã quá quen thuộc với những người dân quanh năm ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cuộc sống vẫn chẳng đủ ăn, đủ mặc. Có lẽ thế, anh cố gắng học thật chăm chỉ để sau này có thể góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng quê hương mạnh giàu hơn.

 Ý chí quyết tâm đã không phụ lòng người khi năm 2008 anh thi đỗ vào Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Sau 4 năm học tập rèn luyện, anh San ra trường đúng vào thời điểmThủ tướng Chính phủ có Quyết định 170/QĐ-TTg phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ Đại học về làm Phó Chủ tịch (PCT) các xã thuộc 62 huyện nghèo, anh đã đăng kí tham gia Dự án. Qua sơ tuyển, anh San đã được chọn vào làm thành viên của Dự án và tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng 3 tháng ở Điện Biên về cách quản lý, điều hành nhà nước, chính trị, xã hội... Hoàn thành việc học, anh chính thức được phân bổ làm Phó Chủ tịch UBND xã Hoang Thèn vào tháng 7/2012.

Thời gian gắn bó với mảnh đất khó này còn khá nhiều bỡ ngỡ, nhưng hơn 1 tháng gần dân bám địa bàn cùng với kiến thức được học ở trường, anh đã đóng góp nhiều ý kiến vào các chương trình như trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc bảo vệ rừng hay phòng chống bão lũ một cách hiệu quả từng bước tạo được niềm tin đối với cấp ủy và nhân dân trong xã. Điển hình như ở những bản vùng thấp thì anh tuyên truyền để bà con mở rộng thêm diện tích trồng cây cao su, xen canh lúa, lạc, đậu tương… còn ở khu vực vùng cao như Tả Lèng và Xin Chải thì chú trọng phát triển trong và trồng các cây ăn quả: táo, lê, đào...

Anh tâm sự : "Nếu chỉ nói suông thì bà con chỉ nghe và bỏ ngoài tai. Để chứng minh cho những lời nói đó, mình phải làm và có những hành động cụ thể. Như vậy, bà con mới tin tưởng và làm theo". Chẳng thế mà ngay từ khi về tiếp nhận vị trí này, anh San đã rất nhiều lần đi đến các bản, làng trong xã quan sát, xem xét tình hình để có những cách làm hay và hiệu quả. Ở địa vị như anh khi tuổi còn rất trẻ, có nhiều người vẫn cho rằng: "may  mắn được đi học thì như thế chứ trẻ thế này có kinh nghiệm đâu mà là được" hoặc "chắc cũng được một thời gian thôi" ... Nhưng đối với anh, điều quan trọng không phải là vị trí đang đứng mà chính là hướng ta đi, đó cũng chính là tâm niệm mà anh đã từng chia sẻ khi nhận quyết định về đây làm việc.

Đối với người tri thức trẻ ấy, giờ đây mỗi ngày trôi qua đúng nghĩa là một ngày tất bật. Dẫu nếm trải nhiều vất vả, gương mặt họ vẫn ánh lên niềm say mê. Để rồi mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh lại thường tự hỏi, hôm nay bản thân đã làm gì có ích cho người dân? Và nếu ngày nào câu trả lời để ngỏ, là ngày ấy vẫn không thể ngủ yên. Chính những ý thức đó đã phần nào giúp người dân tin tưởng hơn vào năng lực của chàng trí thức trẻ này.

Chia tay trong khi anh đang bận rộn với ngổn ngang công việc. Trên bước đường tiếp theo, chúng tôi mong rằng anh sẽ là cánh tay đắc lực cho sự phát triển chung của địa phương ngày mai.

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...