Thứ bảy, 04/05/2024, 05:50 [GMT+7]

Tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” về nước ra mắt tập thơ mới

Thứ năm, 09/07/2015 - 10:47'
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai - tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” từng được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc, trở thành ca khúc nổi tiếng suốt hơn hai năm qua, góp tiếng nói chung cùng triệu triệu người Việt trong những ngày biển Đông dậy sóng, vừa trở về Việt Nam ra mắt tập thơ mới nhất của chị vào sáng nay 8-7 tại Hà Nội.

Tập thơ lấy tên gọi từ chính thi phẩm đầy cảm xúc này do NXB Phụ nữ ấn hành, với 99 bài thơ được chia làm 3 phần “Tôi nghe tiếng Tổ quốc tôi” ; “Dịch chuyển” và “Rơi nhẹ ngàn năm”. Trong đó, ngoài cảm hứng lớn về quê hương đất nước, tác phẩm cũng chuyển tải những thông điệp của một hồn thơ tinh tế, nhạy cảm về cuộc sống, con người các vùng đất trên thế giới nơi chị từng đi qua và cuối cùng là những rung động về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình...

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều cây bút như nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, Lê Phương Liên cùng các gương mặt nhà văn thế hệ 7X như Phong Điệp, Nguyễn Đình Tú, Nguyễn Xuân Thủy, dịch giả Nguyễn Bích Lan... cũng tới dự, chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai.

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai ký tặng sách độc giả. Ảnh: Vũ Việt

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai ký tặng sách độc giả. Ảnh: Vũ Việt

Tại buổi giao lưu, Nguyễn Phan Quế Mai đã tự mình thể hiện xúc động những bài thơ của chị như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Gian bếp của mẹ”, “Tan vào Hà Nội”... Đặc biệt, nhiều ca khúc do các nhạc sĩ (Đinh Trung Cẩn, cố nhạc sĩ An Thuyên...) phổ nhạc từ thơ chị đã được các bạn trẻ cất lên ngay trong buổi giao lưu, trong đó gây ấn tượng mạnh là bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng “Tiếng gọi Tổ quốc luôn vọng đến mỗi người Việt Nam chúng ta theo những cách khác nhau. Thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khiến tôi được trở về với những điều hết sức giản dị, gần gũi như ngôi làng bé nhỏ quê tôi, nơi có căn bếp, góc giường, mảnh sân, khu vườn...gắn liền với biết bao thân phận con người. Sự trở về đánh thức trong tôi nhiều tình cảm cho dù có cả sự ân hận, giày vò... thì vẫn cứ làm cho tôi giàu có hơn”.

Dịp này, không chỉ đọc thơ, giao lưu ký tặng sách bạn đọc, Nguyễn Phan Quế Mai còn hát cùng các tình nguyện viên trẻ của tổ chức tình nguyện “Chắp cánh ước mơ” mà chị từng Trưởng nhóm điều hành khi còn công tác ở Việt Nam. Đặc biệt Quế Mai đã mời các nhà văn, bạn đọc bày tỏ tình cảm cụ thể với Tổ quốc qua việc ký tên lên lá cờ Tổ quốc để gửi tặng các chiến sĩ ở Trường Sa.

Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973, tốt nghiệp chương trình thạc sĩ viết văn, Đại học Lancaster (Anh) và hiện đang nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ tại trường Đại học này. Chị đã từng gianh giải Nhất cuộc thi thơ về 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Giải thưởng Thơ Hội Nhà văn Hà Nội, Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội 2010; Giải thưởng từ Quỹ Văn hóa Lannan (Mỹ) cho tập thơ “Bí mật của hoa sen” (2014)...

Theo Hà Dương/HNM

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...