Chủ nhật, 05/05/2024, 11:51 [GMT+7]

Vượt dãy Hoàng Liên - Kỳ 4: Tình quân dân

Thứ sáu, 07/03/2014 - 14:39'
(BLC) - Dãy Hoàng Liên Sơn như cô gái đỏng đảnh, sườn tây nắng như hun còn sườn đông lại nổi mưa dông, đổ tuyết. Vừa vượt qua đỉnh Hoàng Liên Sơn, khi đặt chân vào địa phận tỉnh Lào Cai, Đoàn tuần tra biên giới chúng tôi như đi vào một thế giới khác.

>>Vượt dãy Hoàng Liên - Kỳ 3: Những điều kỳ thú

Đứng từ xa nhìn xuống, sương núi bồng bềnh tựa khói, tựa mây, trùm lên những ngọn cây cổ thụ tạo ra khung cảnh như chốn bồng lai. Càng vào sâu địa phận tỉnh bạn sương càng đậm khiến những bộ quân phục ẩm dần rồi ướt. Ở trên cao, sương lạnh như băng nên nước thấm vào tới đâu là da thịt tê tái tới đó. Sương phủ lên lớp rêu phong của đường cổ một lớp bụi nước khiến mặt đá trơn như thể đi trên băng. Người trước ngã, người sau ngã, hầu như trong đội chúng tôi ai cũng “vồ ếch” đến vài lần.

Phút nghỉ chân của Đội tuần tra cùng bà con xã Sin Suối Hồ.

Sau gần 2 giờ “đổ đèo”, Đội đã ra tới khu rừng thưa. Những tưởng buổi hành quân sẽ bớt phần vất vả thì mưa rừng lại bắt đầu rơi. Mưa thánh thót rồi nặng hạt dần dần và cuối cùng là trận mưa rào cứ tự nhiên như giữa mùa hè. Những hạt mưa như mũi dùi xiên xuống mặt đất, bắn tung tóe những đất với cát. Nước mưa lạnh buốt như thể vừa lấy từ kho đá lạnh ra để dội xuống Đội tuần tra. Những cánh tay tê dại, những đôi môi tím tái, những mái đầu ướt sũng nước mưa cũng không thể cản bước hành quân. Trong tiếng mưa rào rào như xé vải tôi vẫn nghe những mệnh lệnh rõ ràng của đại úy Hà Đức Long - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ thúc giục đoàn quân tiến nhanh về phía trước. Phía trước sẽ là những bản làng thanh bình với những mái nhà, bếp lửa, tiếng trẻ thơ. Phía trước là đường biên, cột mốc.

Sau hơn một giờ dầm trong mưa buốt giá, Đội tuần tra đến được bản Trà Phà (xã Sàng Ma Sáo - Bát Sát - Lào Cai). Đây là bản cao nhất dọc tuyến hành quân của chúng tôi nên dường như cũng vắng lặng, thưa khách nhất. Đồng bào ở đây đón chúng tôi bằng những nụ cười phía sau màn mưa, kẻ thành những sợi nước nối dài từ hiên nhà xuống đất. Họ cười nhiều nhưng ít nói, và trong mỗi câu nói của họ, tôi hiểu họ đang mời Đội vào nhà nghỉ ngơi, sưởi ấm.

Đội tuần tra với gia đình Chủ tịch UBND xã Lý A Dua (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai).

Để đảm bảo sức khỏe, chúng tôi ghé vào nhà Bí thư Chi bộ bản Lò Văn Chỉnh. Những người phụ nữ trong nhà anh Chỉnh như biết chúng tôi đang rét cóng nên đốt một đụn lửa thật to. Cái kiềng trên bếp cũng được dọn đi để đụn lửa thêm lớn để cả Đội quây quần sưởi ấm. Có đi trong giá lạnh mới thấm cái sự ấm áp của bếp lửa đượm nồng. Ngồi trước bếp lửa, những cánh tay lạnh cóng của chúng tôi chỉ thấy rát mà không thấy ấm. Sương núi lúc này mới thôi cố thủ trong những bộ quân phục, bốc lên nghi ngút như khói.

Biết chúng tôi mệt mỏi sau một ngày dài chỉ có đi và đi, lại bị mưa rét, mà con đường thì còn quá xa nên Bí thư Chi Bộ bản Trà Phà liên tục gọi điện thoại thuê xe máy cho Đội. Nhưng mưa, rét, đường xấu, trời tối chẳng ai nhận lời. Biết không thể thuê được xe, anh Chỉnh và đồng chí Thào A Hừ (cán bộ địa chính xã, người tiên phong dẫn một tốp cán bộ xã lên tận đỉnh Hoàng Liên Sơn đón Đội tuần tra) quyết định nhờ 2 người anh em họ và dùng xe máy của mình chở tăng bo chúng tôi đi từ bản Trà Phà ra trụ sở UBND xã Sàng Ma Sáo (khoảng hơn 30 cây số). Anh Hừ cũng bị ướt hết khi cùng đội dầm mưa nhưng vẫn tiếp tục đội mưa bằng đầu trần, không áo mưa, không găng tay đèo chúng tôi trong màn mưa lạnh giá... Cứ được một đoạn lại dừng lại, để “khách” đi bộ và vòng lại đón người khác, bởi chỉ có 3 chiếc xe mà tất cả có 9 người. Trời vẫn mưa, vẫn rét, bóng tối bắt đầu chiếm dần đồi núi nhưng nhìn sự nhiệt tình, vô tư của những người dân xã Sàng Ma Sáo sao chúng tôi thấy ấm lòng đến thế.

Trước khi đi tuần, đại úy Hà Đức Long có thông báo cho phía xã Sàng Ma Sáo về lịch công tác và việc đội đi nhờ qua địa phận của xã bởi đây là xã nội địa. Thế nhưng chủ tịch xã Lý A Dua vẫn cử một đoàn cán bộ lên tận điểm giáp ranh hai tỉnh Lào Cai - Lai Châu (đỉnh Hoàng Liên Sơn) để đón đoàn. Nhờ sự nỗ lực, nhiệt tình của những người dân ở xã và nhất là đồng chí cán bộ địa chính Thào A Hừ, gần 8 giờ tối chúng tôi mới đến được UBND xã. Trước đó, anh Hừ đã đưa cả Đội về nhà riêng để thay đồ, lấy thêm áo mưa. Đến xã nhìn đại úy Lù Văn Quân co ro trong bộ quân phục nửa ướt nửa khô, chủ tịch xã Lý A Dua không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác đang mặc cho Lù Văn Quân dù trên người chủ tịch xã cũng chỉ có một manh áo sơ my. Chủ tịch xã còn đích thân đặt cơm, mời cả đoàn.

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, chủ tịch xã Lý A Dua lại một lần nữa đi đặt cơm cho Đội và khi ăn xong lại  giành phần thanh toán. Biết Đội đã bị ướt hết, anh Dua còn mua thêm tất, găng tay, áo mưa cho cả Đội sau đó đích thân anh Dua cùng 7 cán bộ xã dùng xe máy đưa chúng tôi vượt mưa gió, tuyết rơi sang tận Đồn Biên phòng Y Tý (Bát Sát - Lào Cai).

(Còn nữa)

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...