Chủ nhật, 05/05/2024, 08:46 [GMT+7]

Vượt dãy Hoàng Liên - Kỳ 5: Tổ quốc thân yêu

Thứ hai, 10/03/2014 - 17:30'
(BLC) -Sau 3 ngày đi bộ, đội mưa, đạp tuyết cuối cùng Đội tuần tra cũng đến được cột mốc 85(2) thiêng liêng của Tổ quốc. Những vực thẳm, núi cao đã ở dưới chân, đứng trước mốc giới, những mệt mỏi sau vạn bước tuần tra dường như tan biến, chỉ còn sự hồi hộp, phập phồng trong trái tim những người lính trẻ.

Tại Đồn Biên phòng Y Tý (Bát Xát - Lào Cai), trung tá Nguyễn Văn Sơn - Đồn trưởng đón tiếp Đội tuần tra bằng sự ấm cúng như người nhà. Ở đây, đường tuần tra biên giới đã mở được một phần, có thể đi xe máy nên Đồn đã chuẩn bị xe máy để anh em trong Đội tuần tra đỡ vất vả. Chia tay những người đồng chí ở Đồn bạn, Đội lại tiếp tục lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng Đồn Sin Suối Hồ (Lai Châu) và Đồn Y Tý (Lào Cai) chào cột mốc 85(2).

Nói là có thể đi xe máy nhưng đoạn đường đi xe cũng đèo, dốc, hầm, hào, khe suối. Nhưng sự “vất vả” đó cuối cùng cũng phải dừng lại khi con đường mới đi qua một nửa bởi đường bị sạt, tắc. Đội lại tiến lên bằng những đôi chân như sắt, như đồng, hùng dũng tiến lên theo những tiếng thì thầm của đất mẹ thân yêu.

Do trời đổ tuyết nên lịch trình tuần tra phải thay đổi. Đội sẽ tuần tra ở mốc 85(2) bởi khi núi có tuyết thì hầu như không thể lên được các mốc 83, 84. Tuy mốc 85(2) gần nhất nhưng chúng tôi cũng mất gần một buổi vừa đi xe máy, vừa đi bộ mới tới. Dọc đường, tuyết vẫn còn bám đầy trên thân, trên cành cây cổ thụ, đắp khắp gốc, khắp lá cây thảo quả. Cũng vì tuyết phủ mà thảo quả “cháy lá” ở rất nhiều nơi cả phía tỉnh ta và tỉnh bạn. Nhiều nương thảo quả trước đây xanh mướt giờ biến thành một mầu vàng ệch, nhợt nhạt như ruộng rạ sau mùa gặt.

Mốc giới đã trước mặt! Những chiến sỹ trẻ như Vàng Văn Thăm, Giàng A Châu mới lần đầu được tới nơi này cứ phập phồng, hồi hộp. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của họ. Cột mốc - một khối đá lạnh, nhưng thiêng liêng như thể có hồn. Hai chữ “Việt Nam” khắc trên mốc giới sao thân thương, trìu mến thế. Đây - nơi cả thế giới thừa nhận là lãnh địa Việt Nam, nơi ôm mãi những máu xương của bao đời cha ông ta gìn giữ và sẽ là nơi đời đời, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ biên phòng hết sức chăm lo.

Khi Đội vừa đến cột mốc 85(2) thì Đội tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Y Tý cũng đến đây. Theo quy chế phối hợp tuần tra giữa Đồn Biên phòng Y Tý và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ mỗi đồn sẽ phụ trách tuần tra một phía dọc đường biên giới và mốc tuần tra chung là mốc số 85(2). Sau cái bắt tay thân mật của 2 đội, tất cả cùng nghiêm trang chào Mốc giới. Không gian tĩnh lặng, thời gian như chùng lại khi những người lính hành lễ với cột mốc - hiện thân thiêng liêng của sự vẹn toàn lãnh thổ. Sau mấy ngày đi bộ, sau biết bao vất vả gian lao, đây là phút giây đầy ý nghĩa của cả Đội.

Để đảm bảo mốc giới được vẹn toàn, hai đội trưởng cùng tiến vào kiểm tra hiện trạng cột mốc. Họ quan sát, sờ nắm từng vị trí, tỷ mỷ như nghiên cứu một bức tranh thêu. Chỉ cần một sự thay đổi về hình dáng, vị trí cột mốc đã là điều nghiêm trọng đối với người lính biên phòng. Thật may, cột mốc không có bất kỳ điều gì thay đổi và không bị xâm hại. Để cùng nắm tình hình, hai bên đã trao đổi nhanh những thông tin về mốc giới hai bên quản lý...

Sau khi hoàn thành các phần việc, hai đội cùng giải lao ngay bên cột mốc. Những cái ôm thân mật của những đôi bạn thân từ hai tỉnh hàng chục năm không gặp. Những gói lương khô được mở và những câu chuyện thắm đượm thân tình cứ râm ran...

Chuyến tuần tra kết thúc tốt đẹp, đảm bảo yêu cầu đề ra nhưng Đội chúng tôi gặp phải một trở ngại lớn trong việc trở về Lai Châu. Nếu đi đường cũ thì không được vì đỉnh núi đã đóng băng còn nếu quay về tỉnh Lào Cai, mua vé xe khách thì lại quá xa. Thật may, nơi biên giới, những người lính biên phòng luôn coi nhau như anh em ruột thịt. Đích thân trung tá Nguyễn Văn Sơn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Y Tý lái xe đưa Đội vượt chặng đường gần 100km từ xã Y Tý về thành phố Lào Cai và mua vé cho Đội trở về Lai Châu an toàn.

Sau hàng vạn bước chân vượt dãy Hoàng Liên Sơn, sau những điều kỳ vĩ của đường cổ, bản cổ, cơm núi, hoa rừng, sau cái tái tê của mưa, của tuyết và những phút giây thiêng liêng bên mốc giới, tôi thêm thấm thía cái nghĩa tình quân dân, tình đồng chí đồng đội và trên tất cả ấy là ý chí, nghị lực của những người lính biên phòng đã đời đời gìn giữ để tấm bản đồ Việt Nam mãi mãi giữ nguyên hình trạng.

 

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...