Thứ ba, 21/05/2024, 01:07 [GMT+7]

Bé trai 2 tuổi bị kẻ bắt cóc bỏ rơi đoàn tụ với gia đình

Thứ ba, 13/03/2012 - 16:43'
(BLC)_ 2 giờ sáng nay (13/3) tại gia đình anh Trịnh Xuân Lợi – Tổ 4 phường Đoàn Kết, trước sự chứng kiến của công an, chính quyền và gia đình, cháu Mạnh đã được gia đình đón về trong sự vui mừng và tràn đầy nước mắt đoàn viên của những bậc làm cha mẹ.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/3 khi anh Trịnh Xuân Lợi ở tổ 4 - phường Đoàn Kết đi xuống khu nhà để xe ở sân sau của gia đình để lấy chiếc móc sắt. Tại đây, anh nhìn thấy một bé trai khoảng hai tuổi đứng trong khe tường, cạnh chiếc thùng phuy hỏng. Anh Lợi hỏi gì cháu bé cũng không nói và không khóc. Tưởng trẻ con quanh xóm đi lạc lên Anh Lợi đã gọi, hỏi mọi người xung quanh xem ai là người nhà thì đưa cháu bé về. Tuy nhiên tất cả các gia đình trong xóm đều không có ai nhận hay biết gì về cháu bé...

Xúc động trong giấy phút mẹ con chị Oanh gặp lại nhau.

Thấy cháu bé tội nghiệp, trời lại rét, anh Lợi bế cháu bé lên để hỏi han. Khi ấy, có một tờ giấy ô ly rơi ra từ trong áo bé. Nội dung tờ giấy có lời của một phụ nữ giấu tên, địa chỉ cho biết, khi chị này đi xe khách từ Mường Lay (Điện Biên) về thị xã Lai Châu thì chị gặp một phụ nữ lạ nhờ bế hộ cháu bé này. Sau đấy người phụ nữ lạ đi đâu không biết.  Người phụ nữ được nhờ bế cháu bé đã bế cháu bé quay lại Mường Lay tìm người phụ nữ lạ kia nhưng không thấy và cho biết đến ngày 11/3, chị đã bế, nuôi cháu bé bốn ngày, không còn tiền để nuôi bé nữa.

Mọi người đều vui mừng cho mẹ con chị Oanh.

Chị này còn ghi thêm trong tờ giấy là gia đình chị đã có ba đứa con, mà bế về nhà nuôi thì sợ gia đình, hàng xóm dị nghị, không đồng tình. Nên chị viết giấy này quyết định để lại cháu bé mong gia đình nuôi hộ, nếu không nuôi thì nhờ tổ chức xã hội hoặc người khác nuôi.... Sau khi đọc xong tờ giấy trên, anh Lợi đã đến Công an phường Đoàn Kết trình báo lại toàn bộ sự việc. Xác định ban đầu là cháu bé bị bỏ rơi, ngay đêm qua, gia đình anh Lợi xin với chính quyền địa phương được đưa cháu bé về nhà chăm sóc. Anh lợi kể: Khi tôi phát hiện ra cháu bé, cháu đi chân đất mặc chiếc quần màu đỏ, áo ấm màu vàng và có vẻ rất đói. Gia đình đã cho cháu ăn và mua quần áo, dày tất thay cho cháu. Thấy cháu khôi ngô và có vẻ rất ngoan; sợ cháu lạ, đòi mẹ không chịu ngủ nên cả đêm hai vợ chồng anh thay nhau thức dỗ cho cháu ngủ. Sáng hôm sau chúng tôi còn đưa cháu đi khám sức khoẻ và thử máu cho cháu, nếu không tìm được cha mẹ hay người thân thì vợ chồng tôi cũng xin cháu làm con nuôi.

Mặc dù rất thương cháu nhưng cũng mừng cho cháu và gia đình đã được đoàn tụ. Cháu bé tên đầy đủ là Đỗ Đức Mạnh, sinh tháng 3/2010, là con của chị Đỗ Thị Oanh (SN 1972) trú tại số nhà 121 đường Trần Đăng Ninh – phường Cốc Lếu – thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai. Theo lời kể của chị Oanh thì tối ngày 10/3 chị cho 2 con là cháu Mạnh và anh trai cháu đi Công viên chơi. Sau khi vui chơi ở công viên xong, chị Oanh bảo đứa con lớn (12 tuổi) trông em để mẹ vào lấy xe. Trong lúc chờ mẹ vào lấy xe, cháu Mạnh chạy ra ngoài cổng, thấy thế anh cháu đã chạy theo ra. Khi vừa ra đến nơi thì có một người phụ nữ lao đến ôm lấy cháu Mạnh. Mặc dù anh trai cháu có giằng lại em nhưng bị người phụ nữ lạ mặt kia tát 2 cái khiến cháu ngã vật xuống đất và người phụ nữ bế cháu Mạnh nhảy lên xe máy đi mất. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Oanh đã đến trình báo cơ quan Công an Lào Cai. Nhận được tin báo trên, Công an Lào Cai đã thông báo đến Công an các tỉnh lân cận để truy tìm tung tích kẻ bắt cóc giải cứu cháu Mạnh. Cùng thời điểm nhận được thông báo từ phía Công an Lào Cai thì gia đình anh Lợi cũng phát hiện ra cháu Mạnh bị bỏ rơi tại sân sau nhà mình. Với những đặc điểm nhận dạng trùng khớp, cộng với lời khai của đối tượng bắt cóc đang bị Công an Lào Cai bắt giữ. Ngay trong đêm, người nhà của cháu Mạnh đã cùng Công an Lào Cai đã sang để xác minh và đón cháu Mạnh về. Trong sự vui mừng không tả xiết chị Oanh không ngớt lời cảm ơn gia đình anh Lợi và chính quyền địa phương đã lo lắng chăm sóc chu đáo cho con trai chị. Chị bảo từ hôm cháu bị bắt đi, gia đình chị nhốn nháo hết cả vì lo không tìm được cháu.

Vì vậy khi nghe thấy thông tin về cháu chị sang ngay, muộn thế chứ muộn nữa chị cũng sang chỉ cần tìm được con là đủ… Theo Thông tin từ Công an thành phố Lào Cai, đối tượng bắt cóc cháu Mạnh là Đặng Thị Luật, sinh năm 1982 trú tại thôn 9 xã Báo Đáp – huyện Chận Yên tỉnh Yên Bái. Đối tượng bắt cóc cháu Mạnh nhằm mục đích trả thù mẹ cháu vì tình. Hiện Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Luật về hành vi chiếm đoạt trẻ em, đồng thời cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố đối tượng trước pháp luật.
   

Anh Tuấn.

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...