Chủ nhật, 19/05/2024, 23:36 [GMT+7]

Bắt 3 can phạm chém chết người trên phố Xã Đàn

Thứ hai, 22/08/2011 - 09:26'
Sau khi sát hại dã man một nam thanh niên trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, một trong 3 nghi phạm đã trốn lên Lạng Sơn. Sau một thời gian đối tượng bị công an tóm gọn.   

   Truy sát, chém chết người giữa đường phố thủ đô 

   Truy bắt khẩn cấp 3 kẻ chém chết người trên phố 

Ngày 22.8, tin từ Công an quận Đống Đa cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Đình Sơn Vương (SN 1966, ở đường Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa) khi đang lẩn trốn tại Lạng Sơn. Đối tượng này là nghi phạm trong vụ án sát hại người dã man xảy ra trên phố Xã Đàn.

Ba đối tượng Vương, Hải Hiếu đã sa lưới (ảnh CQĐT cung cấp).

Ba đối tượng Vương, Hải Hiếu đã sa lưới (ảnh CQĐT cung cấp).

Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, ở 58, tổ 19 phường Trường Thi, TP. Nam Định; tạm trú tại tập thể Văn phòng Chính phủ, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi đối tượng Vương bị bắt, lần lượt hai nghi phạm khác trong vụ án là Nguyễn Quang Hải (SN 1975, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983, ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng,) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 20.8.

Nguyên nhân của vụ án mạng kinh hoàng này bắt đầu từ chuyện nợ nần. Đối tượng Vương có vay của anh Nguyễn Thế Tú (SN 1971, trú tại A1, Phương Liên, Đống Đa) 150 triệu đồng nên nhiều lần Tú và anh Bình đến nhà Vương để đòi nợ. Do không đòi được tiền nên giữa hai bên đã xảy ra to tiếng và đe dọa nhau.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án.

Hung khí các đối tượng dùng để gây án.

Khoảng 20h ngày 11.7, Vương điện thoại cho Nguyễn Trung Hiếu thông báo về việc có một số người đến nhà đòi nợ và đe dọa. Hiếu cùng với Hải mang 2 thanh kiếm, 1 thanh đao đến ngồi chờ ở hè phố Xã Đàn ở gần nhà Vương chờ.

Đến 21h cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Bình đến nhà Vương để đòi nợ. Hai bên xảy ra xô xát, Vương chạy vào trong bếp lấy dao phay đuổi chém Bình. Anh này  bỏ chạy ra phố Xã Đàn.

Khi đuổi anh Bình ra đến phố Xã Đàn, Vương đã gọi Hiếu, Hải. Cả ba đối tượng ngồi trên chiếc xe Attila đuổi theo. Đến trước cửa số nhà 224 Xã Đàn, anh Bình tìm cách chạy qua đường, nhưng khi đến giải phân cách bị vấp ngã nên nhóm của Vương đuổi kịp và dùng hung khí chém tới tấp vào người nạn nhân. Sau đó, cả ba lên xe tẩu thoát.

Anh Bình được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-Pôn nhưng do vết thương quá nặng với 11 nhát trên cơ thể nên đã tử vong.

Sau khi án mạng xảy ra, Công an xuống hiện trường đã thu giữ một chiếc xe Wave màu đen, không BKS, trong cốp xe có một súng tự chế, trong súng có 6 viên đạn đã lên nòng. Chiếc xe này được xác định là của Nguyễn Quốc Bình.

Còn Nguyễn Đình Sơn Vương cùng đồng bọn đã tìm đường lẩn trốn. Vương lên Lạng Sơn và sau một một tháng đối tượng bị công an bắt ở cổng chợ Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Theo LaoDong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...