Thứ ba, 07/05/2024, 01:49 [GMT+7]

Chuyên án 911B: "Trận đánh đẹp" không tiếng súng

Thứ tư, 23/11/2011 - 14:55'
Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, 2 kẻ buôn bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng bị tóm gọn trước sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của cả kẻ bị bắt và người đi đường. Không một tiếng súng nổ (dù khẩu súng của Bình "ấm" luôn trong tư thế sẵn sàng), cũng không hề có màn "truy đuổi, đánh đấm" nào...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa có thư khen gửi các đơn vị tham gia chuyên án 911B về thành tích bắt 18 bánh heroin, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại TP Hải Phòng. Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy cực kỳ hung hãn, không ngần ngại dùng vũ khí “nóng” chống trả, gây cho lực lượng truy bắt không ít tổn thất vì vụ bắt gọn 18 bánh heroin trên đây là một “trận đánh đẹp” đáng để cho Công an các đơn vị, địa phương học tập, rút kinh nghiệm.

"Trận đánh" chặn đầu, khóa đuôi

Trưa 5/11, Trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 thuộc thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng vẫn đều đặn những chiếc xe mua vé rồi chầm chậm lăn qua. Từ phía xa, chiếc xe ôtô 7 chỗ hiệu Captiva BKS 29Z-1258, trên xe chở 2 người đàn ông vẻ mặt căng thẳng chầm chậm tiến tới khu vực soát vé.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Như biết bao lái xe qua trạm soát vé, người lái xe này cũng mở cửa kính, chìa tấm vé cho nhân viên soát vé. Trong chớp mắt, anh nhân viên soát vé to cao lừng lững túm chặt tay người lái xe. Quá bất ngờ, lái xe định nhấn ga xe hòng chạy thoát thì bị một bàn tay khác chặn lại, rút chìa khóa. Hắn cuống cuồng thò tay còn lại xuống hốc đựng đồ cạnh cần số (được phủ một số hộp sữa Vinamilk) nắm lấy báng khẩu súng K59 nhưng không kịp vì trong tích tắc, hắn bị "anh nhân viên soát vé" nhấc bổng ra khỏi xe. Chưa kịp định thần thì 2 tay hắn nằm gọn trong chiếc còng số 8.

Cùng thời điểm trên, tên đồng bọn chưa kịp định thần thì cánh cửa xe bật mở, 3 người đàn ông nhanh chóng áp sát, quật hắn xuống đường. Lúc này, 2 người ngồi trên xe ôtô mới kịp định thần nhìn lại thì ra mình đã rơi vào trận địa phục kích của lực lượng Công an. Khi chiếc xe Captiva BKS 29Z-1258 vừa tiến tới khu vực soát vé, thì từ phía sau, một chiếc ôtô khác cũng lăn bánh sát vào "chờ đến lượt mua vé".

Từ phía trước, một chiếc ôtô khác từ làn bên cạnh "vô tình" đi sang làn đường nơi chiếc xe nọ đang chờ mua vé. Như vậy, phía đầu và đuôi xe của chiếc Captiva BKS 29Z-1258 đã bị khóa đầu, khóa đuôi, không còn đường chạy thoát.

2 kẻ bị bắt nhanh chóng được làm rõ, chúng là Nguyễn Văn Bình (tức Bình "ấm"), 48 tuổi, ở tổ 22, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng) và Chu Văn Dũng, 28 tuổi, ở tiểu khu 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La). Lực lượng Công an thu ngay cạnh Bình "ấm" 1 khẩu K59 nạp sẵn 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng, 1 thanh kiếm để sau lưng y và 1 khẩu súng K59 khác để trong túi xách treo sau ghế lái. Khám xét chiếc xe Captiva, các trinh sát thu 18 bánh heroin cùng 31 viên ma túy tổng hợp đóng bằng thùng carton được phủ hoa quả để ngụy trang.

Ngay sau khi Bình "ấm" và Dũng bị bắt, một tổ công tác khác được lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình "ấm", thu 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Cùng thời điểm, 1 kho chứa hàng bí mật của đường dây tội phạm tại tổ C2, ngõ 2, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng được khoác áo "căn hộ vắng chủ" cũng bị Ban chuyên án khám xét kịp thời trước khi đồng bọn của Bình "ấm" kịp tới tẩu tán tang vật. Tại đây, lực lượng Công an thu được 1 súng AK báng gấp đã cưa nòng, 7 gói ma túy đá có trọng lượng gần 1kg, 1 mặt nạ phòng độc và nhiều phương tiện khác sử dụng trong hoạt động mua bán ma túy trái phép.

Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, 2 kẻ buôn bán ma túy với số lượng lớn nhất từ trước tới nay ở Hải Phòng bị tóm gọn trước sự ngỡ ngàng đến kinh ngạc của cả kẻ bị bắt và người đi đường vô tình chứng kiến. Không một tiếng súng nổ (dù khẩu súng của Bình "ấm" luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần hất vài hộp sữa phủ lên trên, hắn có thể rút được súng), cũng không hề có màn "truy đuổi, đánh đấm" nào, trận đánh đẹp kết thúc với việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân chung quanh và cả đối tượng bị bắt.

Bất ngờ, chính xác, hợp lý

Trở lại thời điểm trước khi diễn ra "trận đánh đẹp", tháng 9/2011, qua công tác nắm tình hình, Công an Hải Phòng phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy cực lớn từ Sơn La về Hải Phòng. Không những thế, đường dây này còn có yếu tố nước ngoài.

Giám đốc Công an Hải Phòng và Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) quyết định cho xác lập chuyên án 911B, giao cho Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm Trưởng Ban chuyên án; Đại tá Trần Như Nhận (Phó Cục trưởng C47) là Phó Trưởng ban chuyên án. Lực lượng chủ lực của Ban chuyên án gồm Phòng PC 47 (Công an Hải Phòng) và Phòng 2 (Cục C47) phối hợp với nhiều lực lượng chức năng khác.

Trong thời gian ngắn, với sự phối hợp chặt chẽ của một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng, Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ phạm vi địa bàn và quy luật hoạt động của đường dây ma túy do Bình "ấm" cầm đầu. Qua nhiều ngày tháng tiếp cận, không để lọt một hành vi hoạt động nào của đường dây tội phạm, đầu tháng 11, Ban chuyên án nhận được thông tin quan trọng: Bọn Bình "ấm" đang chuẩn bị chuyển một chuyến "hàng" lớn từ Sơn La về Hải Phòng. Kế hoạch "cất vó" lập tức được triển khai.

Trưa 5/11 diễn ra trận đánh thì trước đó, tối 4/11, Đại tá Dương Tự Trọng, Trưởng Ban chuyên án triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tại cuộc họp này, sau khi thông báo qua về quá trình thu thập thông tin đồng thời nhận định "hàng" sẽ về Hải Phòng vào hôm sau, Đại tá Dương Tự Trọng yêu cầu các thành viên bổ sung vào kế hoạch chi tiết. Các phương án bắt ở đâu, bắt như thế nào? các tình huống giả định như chúng đi theo quốc lộ 10 hay đường khác về Hải Phòng? Khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau bố trí như thế nào?... Tất cả đều được đưa ra tính toán kỹ lưỡng. Những cán bộ dày dạn kinh nghiệm của PC47 Hải Phòng như Thượng tá Nguyễn Ngọc Đặng (Phó phòng), Thượng tá Nguyễn Quang Đông (Phó phòng), Trung tá Vũ Ngọc Khánh (Đội trưởng Đội 2) có những ý kiến đóng góp thiết thực góp phần vào thành công của quá trình bắt giữ.

Sau trận đánh, Đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cho biết: "Vụ bắt 18 bánh heroin trong Chuyên án 911B là chiến công thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Hải Phòng. Thành công lớn nhất của chuyên án là bắt giữ được các đối tượng và tang vật, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt giữ, người dân xung quanh và cả đối tượng. Để làm nên thành công đó, chúng tôi có kế hoạch cụ thể, tỷ mỉ bảo đảm tính bất ngờ, chính xác và hợp lý. Các cán bộ, chiến sĩ được phân công phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công".

Từ kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết, sát thực tế nên trong suốt quá trình đánh án, các trinh sát hoàn thành xuất sắc theo "kịch bản", không để xảy ra bất cứ sai sót nào. 

Những người làm nên chiến công

Sẽ thật thiếu sót nếu nói về thành công của Chuyên án 911B mà không nhắc tới những người trực tiếp tham gia vụ bắt giữ nghẹt thở ở Trạm thu phí Tiên Cựu. Vụ bắt giữ 18 bánh heroin có những tình tiết đặc biệt nguy hiểm bởi 2 tên Bình "ấm" và Dũng đều có vũ khí quân dụng trong tay và chuẩn bị tư thế sẵn sàng bắn trả nếu bị truy bắt.

Sau trận đánh đẹp trên, tôi gặp trinh sát D. "cận", người vào vai nhân viên soát vé cũng là người đầu tiên tiếp cận, quật ngã tên Bình "ấm" xuống đường khi hắn chưa kịp với tay lấy khẩu súng bên cạnh. Dáng người to lớn lừng lững, nụ cười hiền lành nhưng kín đáo đặc trưng của lính trinh sát, anh D chẳng cung cấp cho được bất cứ thông tin nào.

Tôi chắc rằng trước khi lâm trận, anh D. cũng thừa biết về mức độ nguy hiểm của việc mình sắp làm, anh cũng biết rõ thời gian gần đây bọn tội phạm ma túy đã không ít lần gây cho lực lượng truy bắt tổn thất ra sao. Có lẽ thời gian mật phục, chờ bọn tội phạm lọt vào trận địa phục kích dài đằng đẵng từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau, trong số các trinh sát, mỗi người có những suy nghĩ riêng rất đời thường: người nghĩ tới đứa con 5 tuổi đang đi học, người khác nghĩ tới bà mẹ già mới bị ngã dập đốt sống lưng đang nằm bệnh viện, người nghĩ tới ngôi nhà đang làm dở.

Sẽ thật sáo rỗng nếu nói những trinh sát trên "dũng cảm, không sợ hy sinh". Tôi tin rằng đã là người, ai cũng sợ chết. Tuy nhiên, điều khiến họ dũng cảm dám làm những việc nguy hiểm bởi họ tin chắc vào sự thành công của kế hoạch và quyết tâm "cất mẻ lưới lớn". Quyết tâm đó của họ còn được củng cố bởi yếu tố truyền thống: Trong hơn 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy của Hải Phòng rất nhiều lần triệt xóa các ổ tội phạm có vũ khí nhưng chưa từng có tổn thất nào đối với lực lượng truy bắt cũng như nhân dân.

Chuyên án 911B thành công với "trận đánh đẹp" bắt giữ 2 kẻ buôn ma túy, thu giữ 18 bánh heroin, gần 1kg ma túy tổng hợp, 3 súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác. Đánh giá cao chuyên án này, trong thư khen, Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "… Tổ chức rút kinh nghiệm trong việc nắm tình hình, tổ chức đấu tranh chuyên án, bảo đảm các yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ và không để xảy ra thương vong để phổ biến cho Công an các đơn vị, địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm. Các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân"

Theo Báo CAND

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...