Một thanh niên đánh chết người, trốn lên rừng hơn một tháng, đã ra đầu thú
Đối tượng Chẻo A Phù tự thú tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu.
Theo biên bản, hồ sơ vụ án và lời khai của Chẻo A Phù, trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/9/2011, tại xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, có hai nhóm thanh niên của xã Tả Phìn và Phăng Xô Lin mâu thuẫn, mắng chửi nhau. Nhóm một gồm bốn người: Chẻo A Phù; Chẻo Sun Quẩy; Chẻo La U và Khé; đều cùng ở xã Phăng Xô Lin. Nhóm hai gồm: Tẩn Vải Sơn và Dao, cùng ở xã Tả Phìn. Nguyên nhân xuất phát từ việc U hỏi Sơn và Dao, trên đường xuống chợ Sìn Hồ có Cảnh sát giao thông "làm" hay không. Dao và Sơn bảo không có. Nhóm một liền rủ nhau xuống chợ Sìn Hồ chơi. Khi U khởi động xe máy, pha đèn chiếu rọi vào người Dao và Sơn nên hai nhóm thanh niên trên đã chửi mắng, thách thức nhau... Lúc ấy Phù tiến tới nói chuyện với Dao và Sơn thì bị Sơn đấm thẳng vào mặt. Phù liền nhặt một đoạn gậy dài chừng 1m ngay cạnh lề đường đánh lại Sơn và Dao. Sơn và Dao liền cùng lao vào đánh Phù. Trên tay sẵn có gậy, Phù liền đập thẳng vào đầu Sơn, khiến Sơn ngục ngã tại chỗ... Sau đó, Sơn được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ cấp cứu nhưng đến sáng ngày hôm sau Sơn tử vong vì bị chấn thương sọ não. Phù liền bỏ trốn vào rừng...
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương và gia đình, cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã vận động được Chẻo A Phù về nhà, tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, của Đảng, Nhà nước.
Cùng ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chẻo A Phù để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Sơn Hải
Bình luận