Thứ hai, 06/05/2024, 18:17 [GMT+7]

Người đàn bà quỵt nợ hàng chục tỷ đồng ra đầu thú

Thứ ba, 22/11/2011 - 09:21'
Ngày 21/11, sau gần 20 hôm trốn khỏi nhà trong lúc bị quản thúc, "bà trùm" vay tiền lãi suất cao Nguyễn Thị Dậu đã đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đầu thú.> 'Cơ hội đòi được tiền từ các vụ vỡ nợ là rất nhỏ'/ 'Vỡ nợ hàng loạt do thua lỗ bất động sản, vàng'

Bà Nguyễn Thị Dậu (48 tuổi, số 5 Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội) đi cùng một số người thân tới trụ sở cơ quan điều tra. Người đàn bà bị truy nã này thừa nhận hiện không có tiền để trả món nợ hàng chục tỷ đồng đã vay. Trong 19 ngày lẩn trốn, bà ở tại một ngôi chùa ở huyện Gia Lâm.

Cuối tháng 9, sau khi có nhiều đơn tố cáo về việc quỵt nợ, làm việc với Công an quận Hà Đông, bà Dậu khai đã dùng mức lãi cao làm "mồi nhử" và tạo ra quan hệ thân thiết khiến chủ nợ tin tưởng. Không ít người đã "cắm" sổ đỏ vào ngân hàng để có tiền cho bà Dậu vay.

Khi vụ việc đang được điều tra, vợ chồng bà Dậu bị quản thúc tại nhà. Tuy nhiên, sáng 2/11, họ đã trốn khỏi nơi ở. Khi nghe tin cặp vợ chồng này bỏ trốn, cả trăm người đã đến đập phá, vơ vét những gì còn sót lại trong căn nhà. Khoảng 50 công an được điều động tới hiện trường để bảo vệ, ổn định trật tự.

Sáng hôm sau 3/11, cơ quan chức năng dùng những tấm thép mỏng, hàn kín cửa chính và ban công tầng 2 của căn nhà 6 tầng, một tum trên để ngăn người đột nhập.

Sáng 15/11, cảnh sát đã kê biên căn nhà trên. Quyết định truy nã toàn quốc người phụ nữ này được phát đi.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...